Phật giáo Q.Tân Phú hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng đến đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Hà Giang

Đoàn đã tặng 13 căn nhà và 500 phần quà, với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng đến người dân bị ảnh hưởng do bao lũ
Đoàn đã tặng 13 căn nhà và 500 phần quà, với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng đến người dân bị ảnh hưởng do bao lũ
GNO - Từ ngày 13 đến 15-10, Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú (TP.HCM) đã đến tỉnh Thái Nguyên và Hà Giang trao tặng quà, hỗ trợ xây nhà tình thương giúp người dân khắc phục, tái thiết cuộc sống sau cơn bão số 3.
Thượng toạ Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú làm trưởng đoàn

Thượng toạ Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú làm trưởng đoàn

Ngày 13-10, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Thượng tọa Thích Chúc Tiếp, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đón tiếp đoàn, thông tin tình hình mưa bão đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân, sập nhà và sạt lỡ đất.

Đoàn đã trao bảng tượng trưng xây dựng 8 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng) và trao tặng 100 phần quà (mỗi phần 1,5 triệu đồng) hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Phần quà tiếp sức người dân tái thiết lại cuộc sống

Phần quà tiếp sức người dân tái thiết lại cuộc sống

Ngày 14-15, tại tỉnh Hà Giang, Thượng tọa Thích Nguyên Long, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã đón tiếp đoàn. Tại H.Quang Bình, đoàn tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng), 4 máy cày (40 triệu đồng) và 5 căn nhà (mỗi căn 80 triệu đồng); tại H.Bắc Quang, đoàn trao tặng 200 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng).

Ngoài ra, đoàn cũng tặng 1.000 quyển tập, 300 bút bi, hơn 100 bộ cuốc xẻng, dầu gió đến người dân tại các nơi bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Trong chuyến thăm, đoàn đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên - Hà Giang.

Người dân được đoàn trao tặng những phần quà nghĩa tình
Người dân được đoàn trao tặng những phần quà nghĩa tình
Những phần quà tiếp sức, sẻ chia, thắm nghĩa đồng bào
Những phần quà tiếp sức, sẻ chia, thắm nghĩa đồng bào

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày