Phật giáo quận 2 (cũ) trao 5 màn hình hỗ trợ điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3

Trao tặng monitor cho Bệnh viện Dã chiến số 3
Trao tặng monitor cho Bệnh viện Dã chiến số 3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-9, Ban Trị sự GHPGVN quận 2 (cũ) đã đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh trao tặng 5 máy monitor cho Bệnh viện Dã chiến số 3 điều trị Covid-19 (xa lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Hướng dẫn đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 2 (cũ); Đại đức Thích An Nguyện, trụ trì chùa Thiền Tôn 2 cùng mạnh thường quân và Phật tử.

Tiếp đón phái đoàn Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 3 cùng lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện.

Hòa thượng Thích Thiện Minh đã thay mặt đoàn trao tặng 5 monitor trị giá 200 triệu đông đến bệnh viện nhằm san sẻ khó khăn, hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Hòa thượng Thích Thiện Minh trao đổi với bác sĩ Trần Văn Khanh

Hòa thượng Thích Thiện Minh trao đổi với bác sĩ Trần Văn Khanh

Đại diện bệnh viện, Bác sĩ Trần Văn Khanh đã bày tỏ cảm ơn tấm lòng của Ban Trị sự Phật giáo quận 2, chùa Thiền Tôn 2 cùng các mạnh thường quân. Việc có được thêm 5 monitor là trang thiết bị y tế rất thiết yếu, quý giá, hữu ích trong việc theo dõi tình trạng bệnh nhân nặng, bệnh nhân thở máy, bệnh nhân huyết động không ổn.

Theo bác sĩ, việc ứng phó với dịch bệnh đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Vì thế, mọi sự hỗ trợ từ các cá nhân, mạnh thường quân là hết sức cần thiết trong thời điểm này. Sự trợ giúp đã tăng thêm nguồn lực cả về vật chất lẫn tinh thần cho các bác sĩ tuyến đầu chữa trị và cứu sống nhiều bệnh nhân.

Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Minh cũng trao tặng 5 triệu đồng cho bếp "Phở yêu thương" của bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày