Phật giáo quận Tân Phú bố-tát, thính pháp trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-7, chư Tăng an cư trên địa bàn quận Tân Phú đã vân tập về chùa Hạnh Nguyện - Văn phòng Ban Trị sự quận dự lễ bố-tát, thính giới.

Tham dự lễ bố-tát, thính giới có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Chứng minh - cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, 73 vị Tăng.

Đại đức Thích Nguyên Trang trùng tuyên giới luật

Đại đức Thích Nguyên Trang trùng tuyên giới luật

Tại chánh điện chùa Hạnh Nguyện, lần lượt các nghi thức được thực hiện.

Sau khóa lễ niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối, Đại đức Thích Nguyên Trang, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo quận đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo.

Tại lễ bố-tát, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã sách tấn, nhắc nhở chư hành giả chú trọng nghiêm trì giới luật, giữ giới trong mọi hoàn cảnh.

Hòa thượng ân cần nhắn nhủ, chư Tăng Ni của Phật giáo quận cần đoàn kết hơn nữa, dấn thân và tham gia nhiều hơn các công tác Phật sự. Đặc biệt khi mùa Vu lan về, Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, trụ trì các cơ sở tự viện cần phát tâm thực hiện nhiều công tác từ thiện, góp phần giúp công tác an sinh trên địa bàn.

Chư Tăng thực hiện lễ bố-tát

Chư Tăng thực hiện lễ bố-tát

Trước đó, sáng 28-7, 112 vị Ni trên địa bàn quận đã tham gia lễ bố-tát tại chùa Từ Nguyên.

Dịp này, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú đã đến thăm, sách tấn và cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến hành giả an cư kiết hạ trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày