Phát nguyện tụng kinh nên kiêng kị điều gì?

Ảnh minh hoạ của Bảo Toàn/BGN
Ảnh minh hoạ của Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi đang có ý định phát nguyện tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Địa Tạng khoảng 21 ngày hoặc 49 ngày. Điều băn khoăn là tôi vẫn phải nấu thức ăn mặn cho cả gia đình (tôi chỉ đi chợ mua đồ mặn làm sẵn) và nếu quan hệ vợ chồng thì có được không? Tôi có nghe một số người khuyên nếu phát nguyện tụng kinh thì phải kiêng tuyệt đối, không nấu ăn mặn và quan hệ vợ chồng mới trọn phần công đức.

(DIỆU TRÍ, minhl...@gmail.com)

Bạn Diệu Trí thân mến!

Lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh hàng ngày là bổn phận tu tập của người Phật tử tại gia. Thường thì các Phật tử chỉ tụng kinh Nhật tụng khá ngắn, lúc đủ duyên mới phát nguyện tụng kinh bộ dài hơn. Tụng kinh trước để biết lời Đức Phật dạy, hiểu rõ giáo nghĩa mà ứng dụng vào cuộc sống. Kế đến, tụng kinh nhằm nhiếp ba nghiệp thân khẩu ý vào Phật pháp khiến cho thân tâm được trong sạch.

Nếu việc tụng kinh của bạn là thời khóa thường nhật thì khi phát nguyện tụng thêm kinh bộ cũng bình thường như bao ngày khác. Không nhất thiết phải ăn chay (Phật tử phát tâm ăn chay mỗi tháng ít nhất là hai ngày sóc vọng, nhiều hơn thì càng tốt) hay kiêng kỵ bất cứ điều gì khác, chỉ cần giữ năm giới của hàng Phật tử tại gia là đủ.

Ngoài trường hợp này ra, nếu Phật tử phát nguyện trai giới tịnh tu, trong đó có thọ trì kinh bộ (Địa Tạng, Pháp hoa…) thì trong khoảng thời gian trai giới đó cần ăn chay và không quan hệ vợ chồng, lý tưởng là thọ trì tám giới Bát quan trai (Không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát, không nằm ngồi giường cao đẹp, không ăn phi thời). Trong trường hợp này, kinh luật cũng không có quy định nào về việc nấu các thức ăn mặn.

Như vậy, vấn đề bạn hỏi sẽ rơi vào một trong hai trường hợp kể trên. Tùy vào tâm nguyện và hoàn cảnh của mỗi người mà chọn cách tu học tương ứng. Cách tu tập nào cũng trọn phần công đức. Người Phật tử do gia duyên ràng buộc nên muốn tu học phải cố gắng thật nhiều. Điều quan trọng là sự tu học của mình cần uyển chuyển, linh động để không ảnh hưởng đến công việc làm ăn, hài hòa tình cảm gia đình và chuẩn mực trong các ứng xử xã hội.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày