Phật tử Malaysia cầu siêu nạn nhân chuyến bay MH17

GNO - Nhiều người đã cùng nhau có mặt tại Kuala Lumpur kể từ thứ Sáu (18-7) để bày tỏ niềm thương tiếc những người đã thiệt mạng trong chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines, chỉ 4 tháng sau thảm kịch của chuyến bay MH370.

Hơn 100 Phật tử và công chúng đã lập nên một đài tưởng niệm tại chùa Sri Jayanti ở Jalan Sentul vào sáng hôm qua, 20-7, đồng thời tiến hành 2 tuần cầu nguyện mỗi buổi tối tại chùa.

malay 3.jpg


Đài tưởng niệm tại chùa Sri Jayanti ở Jalan Sentul (Malaysia)

Nghi thức cầu nguyện tương tự cũng sẽ được tổ chức trong khoảng 300 ngôi chùa khác và các hiệp hội Phật giáo trên cả nước trong những ngày tới.

Sự kiện này có sự quang lâm tụng kinh của Hòa thượng Sri Saranankara Nayaka Maha Thera và nghi thức Phật giáo dành cho người chết.

Các nghi thức Phật giáo theo sau buổi cầu nguyện đã được tổ chức tại nhà thờ Hồi giáo và các nhà thờ tại Kuala Lumpur, trong khi một buổi cầu nguyện nến được lên kế hoạch cho buổi tối Chủ nhật tại sân Dataran Merdeka.

Thiết kế đồ họa Rachel Wong, người đã tham dự buổi lễ cầu nguyện Phật giáo với một người bạn cho biết, cô vẫn còn bàng hoàng bởi vụ tai nạn của MH17 ở miền đông Ukraine, và hiện đang ở tại chùa trong tinh thần đoàn kết với đồng bào người Malaysia.

"Một bi kịch như thế này không nên xảy ra, và nó còn quá sớm kể từ khi MH370 biến mất. Bi kịch mới này là một cái gì đó tôi chưa sẵn sàng chấp nhận, nhưng tôi phải bởi vì nó là sự thật", cô nói.

Nhiều người khác, như đầu bếp Nihal Wijeysiviwardenu, tham dự sự kiện cùng với gia đình. Phật tử tại chùa nói ông đã nghỉ làm một ngày để tham dự lễ tưởng niệm.

"Ông chủ của tôi hiểu lý do tại sao tôi cần phải đi", ông Wijeysiviwardenu, 50 tuổi nói. "Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì khác, nhưng chúng tôi có thể cầu nguyện cho họ (những người hành khách trên MH17)".

malay 2.jpg
Nghi thức tâm linh cầu nguyện cho nạn nhân MH17 với sự tham dự của hàng trăm Phật tử

Hòa thượng Sri Saranankara, 60 tuổi, cho biết, 2 thảm họa quá lớn liên quan đến các máy bay của Malaysia Airlines (MAS) là một điều gì đó làm thầy cảm thấy mủi lòng, bởi vì một số nhân viên tình nguyện MAS thường xuyên tham gia các dự án từ thiện của chùa trong 12 năm qua.

"Khi chúng tôi có một chương trình nào đó quan trọng, phi hành đoàn của Malaysia sẽ đến cùng với 30 đến 40 tình nguyện viên vào mọi lúc", thầy nói.

Đối với dự án sinh viên nghèo hàng năm của nhà chùa, các tình nguyện viên MAS không chỉ giúp đóng gói và phân phối cặp học sinh và đồng phục mà còn đóng góp hơn 10.000 cuốn sách mỗi lần như vậy, Hòa thượng Sri Saranankara nhớ lại.

"Chúng tôi không biết liệu có bất kỳ tình nguyện viên nào là thành viên phi hành đoàn trên MH17 hay không, nhưng đã có một tình nguyện viên trên MH370 trước đây", thầy nói.

malay 1.jpg


Trong tiếng kinh cầu nguyện nạn nhân chuyến bay bị bắn hạ ở Ukraine siêu thoát

Vị trưởng lão này kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đến với nhau và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine để hài cốt của các hành khách có thể được quy tập và trở về với gia đình ngay lập tức.

"Đây là một điều quan trọng - ít nhất là trong thời điểm cuối cùng của đời họ, thân quyến của họ có thể thực hiện các nghi lễ tôn giáo cho họ", thầy nói. "Ít nhất thì người thân có thể có một chút an ủi".

Văn Công Hưng (Theo The Sunday Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày