Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo tại chùa Thiền Giác (TP.Thủ Đức)

Tặng thẻ bảo hiểm y tế đến các vị lớn tuổi trên địa bàn phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức
Tặng thẻ bảo hiểm y tế đến các vị lớn tuổi trên địa bàn phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Thiền Giác (P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức), sáng 13-11, diễn ra phiên chợ 0 đồng, tặng quà đến người nghèo, tặng thẻ bảo hiểm y tế đến người lớn tuổi trên địa bàn P.Phú Hữu.
Phiên chợ 0 đồng diễn ra sáng nay 13-11 tại chùa Thiền Giác

Phiên chợ 0 đồng diễn ra sáng nay 13-11 tại chùa Thiền Giác

Chương trình do UBMTTQVN P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức kết hợp với điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác tổ chức.

Theo đó, các gian hàng tại phiên chợ 0 đồng, gồm có: gạo, mì, nước tương, dầu ăn, bún khô, nước mắm, sữa, quần áo, rau củ quả; 110 hộ dân sẽ tự đi chợ và lựa chọn những món hàng phù hợp. Mỗi người dân nhận tại phiên chợ 0 đồng khoảng 400 nghìn đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 10 thẻ bảo hiểm y tế được tặng đến những vị lớn tuổi trên địa bàn phường.

Người dân tại phiên chợ 0 đồng

Người dân tại phiên chợ 0 đồng

Bà Đặng Thị Nga, Chủ tịch MTTQVN P.Phú Hữu cho biết từ đầu năm 2024, Thượng tọa Thích Đạo Phước, trụ trì chùa Thiền Giác kết hợp UBMTTQVN P.Phú Hữu thành lập Điểm an sinh xã hội tại chùa Thiền Giác chăm lo cho những hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn, chính sách, người già, những đối tượng yếu thế.

Theo bà Chủ tịch UBMTTQVN P.Phú Hữu cho biết Thượng tọa Thích Đạo Phước luôn thực hiện các chương trình chăm lo an sinh xã hội cho bà con địa phương, như tặng cơm chay vào thứ Bảy và Chủ nhật và ngày 15 và mùng 1 Âm lịch hàng tháng, mỗi lần tặng từ 300 đến 400 phần; kết hợp cùng mặt trận phường, mạnh thường quân tặng quà, thẻ bảo hiểm, học bổng hiếu học đến những đối tượng khó khăn trong những dịp lễ quan trọng của Phật giáo và đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày