Philippin: Hoạt động "Thể Nghiệm Tâm Linh" lần thứ 2 được tổ chức tại Davao

Từ ngày 11/3 đến 13/3, trường Long Hoa Phật giáo - tỉnh Davao, Philippin tổ chức hoạt động "Thể Nghiệm Tâm Linh" (2010) lần hai tại chùa Long Hoa - Davao. Đối tượng hoạt động chủ yếu là các học viên tiểu học tốt nghiệp năm thứ sáu và các sinh viên tốt nghiệp năm thứ tư tại trường Long Hoa Phật giáo.

adahoi 1.jpg

Quang cảnh trao đổi về sự trưởng thành của tâm linh

Nội dung hoạt động lần này gồm có những tiết mục: "Thảo luận, trò chơi trí tuệ, tư vấn tâm linh, tạ ơn cha mẹ, chủ đề trưởng thành, tĩnh tọa, pháp hội truyền đăng, ký tên, trà thoại... ". Trong đó, tiết mục "Tư vấn tâm linh", "Tạ ân cha mẹ" và "Pháp hội truyền đăng", là ảnh hưởng rất sâu sắc đối với các sinh viên học sinh. Vì mục đích của những buổi thảo luận này, là gieo những hạt giống của nguồn hy vọng và niềm hạnh phúc cho họ có cơ hội để trưởng thành.

andahoi 2.jpg

Tĩnh tọa

andahoi 3.jpg

Chụp  ảnh lưu niệm

Thông qua sự sinh hoạt ngắn hạn trong tu viện, các sinh viên học sinh đều nhớ lại những năm cùng học chung với nhau trong mái ấm học đường, mọi người đều trân quý và hoài niệm tình bạn không gì sánh được giữa các học sinh và sinh viên. Thông qua hoạt động "Thể nghiệm tâm linh", họ càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa tri ân và báo ân, hiểu rõ hơn về cuộc sống của kiếp nhân sinh, trong tâm họ vô cùng cảm động và tràn ngập sự hân hoan vô hạn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày