Quan Âm tu viện tổ chức lễ vía Quan Thế Âm

GNO - Hôm qua, 16-3 (nhằm ngày 19-2-Đinh Dậu), tại Quan Âm tu viện (P.2, quận Phú Nhuận) đã diễn ra lễ vía Quan Thế Âm nhân ngày ngài thành đạo, dưới sự hướng dẫn của SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa, cùng hơn 100 thiện nam, tín nữ Phật tử tham gia.

anh4.JPG

Chư Ni và Phật tử tham gia khóa lễ sám hối ngũ bách danh Quán Thế Âm

Mở đầu là khóa lễ sám hối ngũ bách danh Quan Thế Âm, chư Ni cùng các thiện nam, tín nữ Phật tử đã lạy sám hối 500 lạy, để thân tâm thanh tịnh, tiêu trừ nghiệp chướng.

Cùng ngày, SC.Thích nữ Huệ Đức đã tổ chức lễ quy y, truyền trao tam quy ngũ giới cho 80 nam nữ Phật tử đến từ nhiều quận, huyện đã hội đủ duyên lành, cầu mong được nương tựa ba ngôi Tam bảo. Chứng minh lễ quy y cho các nam nữ Phật tử là NS.Thích nữ Nhật Hạnh.

IMG_2236.JPG

Lễ quy y Tam bảo

Sau lễ quy y Tam bảo cho Phật tử, Quan Âm tu viện tổ chức lễ hoa đăng cúng dường chư Phật, chư vị Bồ-tát, chư hiền thánh Tăng… nhất là để cúng dường Đức Bồ-tát Quán Thế Âm nhân ngày ngài thành đạo.

Dịp này, chùa tổ chức phóng sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

Thêm vài hình ảnh do PV Giác Ngộ ghi nhận:

VG (1).jpg
Nghi thức truyền đăng

VG (4).jpg

VG (8).jpg

VG (3).jpg

VG (12).jpg
Mỗi người một tâm nguyện gửi vào ánh sáng hoa đăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày