Quảng Nam: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai công tác Phật sự trọng tâm

Buổi họp mở rộng nhằm triển khai một số hoạt động Phật sự
Buổi họp mở rộng nhằm triển khai một số hoạt động Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ), sáng 24-3, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh chủ trì buổi họp mở rộng nhằm triển khai một số hoạt động Phật sự.
Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu tại buổi họp

Tại cuộc họp, chư tôn đức đã thông qua các văn bản của Trung ương giáo hội: Thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2567; thông bạch về tổ chức Đại lễ kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Theo kế hoạch, Đại lễ Phật đản tại Quảng Nam sẽ được tổ chức tại chùa Đạo Nguyên, vào ngày 15 tháng Tư Âm lịch; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đề nghị Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố, Tăng Ni cùng toàn thể tín đồ Phật tử bằng tâm huyết của mình đối với đạo pháp, dõng mãnh phát tâm cúng dường trí tuệ, công sức vào việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 được trang nghiêm, trọng thể.

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Chư tôn đức đã góp ý thảo luận, thống nhất tổ chức Đại lễ kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; tang lễ Thượng tọa Thích Viên Hải (1983-2023); lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Long Quang (Núi Thành); tổ chức Tết Bun-pi-may; bổ sung nhân sự Ban Trị sự H.Duy Xuyên và H.Đại Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được chư tôn đức thảo luận và đi đến thống nhất công tác tổ chức thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày