Quảng Nam: Chùa Vĩnh An đặt đá xây dựng chánh điện

Chùa Vĩnh An đặt đá xây dựng chánh điện nhân ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm
Chùa Vĩnh An đặt đá xây dựng chánh điện nhân ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-3, chùa Vĩnh An (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng chánh điện.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Thiện Phương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài huyện Núi Thành...

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, sau lời tác bạch cung thỉnh của Sư cô Thích nữ Minh Thái, trụ trì chùa Vĩnh An, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, hành pháp sái tịnh, chính thức đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi chánh điện chùa Vĩnh An trong tiếng niệm chú Đại Bi trầm hùng của đại chúng.

Nghi thức sái tịnh

Nghi thức sái tịnh

Chùa Vĩnh An tọa lạc tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, được thành lập vào năm 1959. Năm 2006, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà, Sư cô Thích nữ Minh Thái đã về đây hướng dẫn tu học, cũng như xây dựng các hạng mục của chùa nhằm phục vụ cho đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Chính thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Vĩnh An

Chính thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Vĩnh An

Sau thời gian, hiện ngôi chùa đã xuống cấp. Với tâm nguyện có nơi tu học an toàn cho Ni chúng và thiện tín Phật tử xa gần, Sư cô Thích nữ Minh Thái đã phát nguyện trùng tu ngôi chánh điện. Kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày