Quảng Ninh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúc Tết Nguyên đán 2022 tại huyện Cô Tô

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-1, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo huyện Cô Tô nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Thanh Lịch, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Khai Từ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Cô Tô.

Tiếp đón đoàn có ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chúc Tết cổ truyền dân tộc tại huyện Cô Tô - Ảnh: T.Đ.H

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chúc Tết cổ truyền dân tộc tại huyện Cô Tô - Ảnh: T.Đ.H

Tại đây, Thượng tọa Thích Đạo Hiển đã thay mặt chư Tăng, Ni, Phật tử tỉnh nhà chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc đến lãnh đạo huyện Cô Tô.

Thượng tọa cũng chia sẻ thông tin về hoạt động Phật sự của tỉnh cũng như huyện Cô Tô trong năm 2021 và dự kiến kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn chính quyền huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện nhà, nhất là trong việc triển khai xây dựng chùa Trúc Lâm Đảo Trần vào đầu năm 2022.

Đáp lời, ông Nguyễn Việt Dũng cảm ơn những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng như sự đóng góp tích cực của chư Tăng Ni, Phật tử đối với các hoạt động của tỉnh và huyện Cô Tô, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông hy vọng trong năm 2022, Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử sẽ tiếp tục thực hiện tốt các các quy định về phòng, chống dịch bệnh, quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo cuộc sống an toàn và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như của huyện Cô Tô.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày