Quảng Ninh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIII

Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XII - năm 2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức
Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XII - năm 2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức
GNO - Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIII, thời gian dự kiến vào ngày 15, 16-12-2023 (3, 4-11-Quý Mão).

Theo đó, tiêu chuẩn của Thầy nghiệp sư cho đệ tử thụ giới: Đối với Nghiệp sư Tăng (Y chỉ sư Tăng), là vị trụ trì có đủ 10 tuổi hạ; đối với Nghiệp sư Ni (Y chỉ sư Ni), là vị trụ trì có đủ 12 tuổi hạ.

Tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn thụ giới Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni: Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi, không vi phạm pháp luật nhà nước, các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần, đã thụ Sa-di (Tăng), Thức-xoa-ma-na ít nhất 2 năm, có trình độ văn hóa Trung học phổ thông hoặc tương đương, trình độ Phật pháp: Trung cấp Phật học hoặc đang theo học Trung cấp Phật học trở lên.

Đối với giới tử được tuyển chọn thụ giới Sa-di, Sa-di-ni hội đủ tiêu chuẩn: Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật nhà nước; các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần, có thời gian tu học ít nhất 2 năm kể từ ngày xuất gia, trình độ văn hóa: tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương, thuộc lòng 2 thời nghi thức tụng niệm của hệ phái.

Hồ sơ xin thụ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh từ ngày 4-10-2023. Thời gian dừng nhận hồ sơ, đến hết ngày 27-11-2023 (15-10-Quý Mão).

Dự kiến, thời gian tổ chức Đại giới đàn: Thời gian hành sám, từ ngày 12-12 đến ngày 14-12-2023 (từ ngày 30-10 đến ngày 2-11-Quý Mão); thi sơ khảo, ngày 15-12-2023 (3-11-Quý Mão); đăng đàn thụ giới, ngày 16-12-2023 (4-11-Quý Mão).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày