Quảng Trị: Bổ nhiệm trụ trì 2 ngôi niệm Phật đường

GNO - Sáng 19-2, tại chùa Phú Sơn (niệm Phật đường Phú Áng) - xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong - đã diễn ra lễ bổ nhiệm ĐĐ.Thích Giác Tuệ làm trụ trì chùa.

Đại Đức Giác Tuệ nhận QĐ-min.JPG


HT.Thích Thiện Tấn trao quyết định tới ĐĐ.Giác Tuệ

Trước đó, ngày 13-2, tại chùa Kim Sơn (niệm Phật đường Lưỡng Kim) - xã Triệu Phước, H.Triệu Phong - ĐĐ.Thích Pháp Quả cũng được bổ nhiệm làm trụ trì cơ sở này.

Tại mỗi cơ sở, HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã quang lâm chứng minh và trao quyết định.

Hai vị tân trụ trì cũng dâng lời phát nguyện, làm tròn nhiệm vụ của sứ giả Như Lai, hoằng pháp lợi sanh để không phụ lòng chư tôn đức dày công giáo dưỡng.

Trao QĐ NPĐ Lưỡng Kim-min.JPG


Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Lưỡng Kim

Được biết, 2 ngôi chùa thuộc huyện Triệu Phong đã được sự cho phép làm lễ bổ nhiệm từ các cấp chính quyền, lãnh đạo tôn giáo. Tuy nhiên, vì đại dịch Covid-19 nên BTS Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 504/BTS-VP ngày 4-2-2020, đề nghị chỉ tổ chức gọn nhẹ và rút ngắn thời gian nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe hội chúng.

Ghi nhận của CTV Giác Ngộ, buổi lễ tuy đơn sơ, nhưng thắm tình đạo vị, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, cúng ngọ cầu an, nguyện cầu dịch bệnh sớm qua đi, đại chúng được bình an…

Nguyên Hiếu


* Báo Giác Ngộ trân trọng chào đón tin, bài cộng tác của quý bạn đọc, CTV. Bài vở hoan hỷ gửi về: onlinegiacngo@gmail.com

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày