Quảng Trị: Lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Trí Hải

GNO - Sáng nay, 16-7 (26-5-Canh Tý), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, H.Triệu Phong), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng môn đồ pháp quyến, Phật tử các giới thành kính tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; trú trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, tổ đình Hải Đức (Huế).

thinh chu ton ht-min.JPG


Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh

HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Chánh Huyền, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Trí Tựu, trụ trì tổ đình Thiên Mụ (TP.Huế); HT.Thích Thanh Đàm, trụ trì tổ đình Thiền Tôn (TP.Huế) cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp; chư Tăng Ni và Phật tử các nơi về dự lễ.

Chư tôn đức Tăng Ni đã vân tập Đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật, cúng ngọ; sau đó quang lâm Giác linh đường đốt nén hương tưởng niệm và cử hành nghi thức cung tiến Giác linh.

HT Thanh Dam, cúng ngo-min.JPG


HT.Thích Thanh Đàm chủ trì cúng ngọ

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thành kính, tất cả đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập Ta-bà tùy duyên hóa độ.

Được biết, cố Trưởng lão Hòa thượng họ Võ, húy Viết Hữu, nối pháp dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, pháp danh Không Cẩn, tự Trí Hải. Hòa thượng sinh năm Tân Tỵ (1941) tại thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Vốn có nhân duyên với Phật pháp nhiều đời, năm Tân Sửu (1961), lúc 21 tuổi, được sự đồng ý của mẫu thân, Hòa thượng xuất gia học Đạo, làm thị giả cố Đại lão HT.Thích Phước Huệ - Tổ sư khai sơn tổ đình Hải Đức (Huế).

Năm 2007, nhận lời thỉnh cầu của chư tôn thiền đức Tăng Ni đồng hương và tín đồ Phật tử Quảng Trị, Hòa thượng về đảm trách trú trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị và được cung cử đảm nhiệm chức vụ Phó BTS nhiệm kỳ 2007 – 2012, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Năm 2016, sau khi HT.Thích Chánh Trí viên tịch, Hòa thượng được môn phái tổ đình Hải Đức cung thỉnh vào ngôi vị đệ ngũ  trú trì tổ đình Hải Đức (Huế).

101553197_756324831771494_7891357680269262848_n.jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Hải (1941 - 2019)

Sau những tháng ngày hành đạo không mệt mỏi, thân ngũ uẩn đến kỳ hoại diệt, năm 2019 Hòa thượng bắt đầu thọ bệnh. Trong suốt thời gian lâm bệnh, mặc dù được môn đồ pháp quyến tận tình săn sóc nhưng vì tuổi cao sức yếu, báo duyên đã hết, vào mùa An cư Phật lịch 2563, lúc 11 giờ ngày 26-6-Kỷ Hợi (nhằm ngày 28-7-2019), ngài đã an tường chánh niệm xả bỏ báo thân giả huyễn, hưởng thọ 79 tuổi, 55 Hạ lạp.

IMG_3097-min.JPG
Pháp Quyen-min.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Trước đó, ngày 15-7-2020, tại ngôi chùa quê nhà, ĐĐ.Thích Nguyên Tấn, trụ trì chùa Phương Lang đã thỉnh chư Tăng thiết lễ tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Trí Hải ngõ hầu niệm ân đức Hòa thượng, người có công đức lớn trong việc tái thiết ngôi cổ tự này.

Nguyên Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày