Quốc vương Campuchia thăm chùa Linh Ứng - Bãi Bụt

GNO - Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni sáng 21-12 đã đến thăm chùa Linh Ứng - Bãi Bụt (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng).

01_2.jpg


Quốc vương Campuchia tới thăm chùa Linh Ứng - Bãi Bụt

Đón Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni có ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP, đại diện lãnh đạo Q.Sơn Trà cùng TT.Thích Bảo Quang, chứng minh chùa Linh Ứng; ĐĐ.Thích Chúc Trí, UV Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; ĐĐ.Thích Chúc Tín, UV Ban Pháp chế T.Ư, cùng chư Tăng, Phật tử của chùa.

Tại đây, Quốc vương Campuchia đã dâng hương tại chánh điện và tặng pho tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời gửi lời thăm hỏi tới chư Tăng và đạo hữu Phật tử chùa Linh Ứng - Bãi Bụt.

Quốc vương mong rằng nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia ngày càng thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị lâu dài, cũng như mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và Campuchia bền vững thêm.

Quốc vương cũng chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm quý báu mà quý thầy chùa Linh Ứng đã dành cho ngài.

05_1.jpg


Ngài Quốc vương đã rất hoan hỷ vì được sự đón tiếp chu đáo của nhà chùa

Được biết, chùa Linh Ứng - Bãi Bụt là điểm cuối trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 – 21-12-2018 của Quốc vương Norodom Sihamoni, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện cho chư Tăng chùa Linh Ứng đã tặng bức tranh toàn cảnh chùa tới Quốc vương Norodom Sihamoni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày