Quỹ khuyến học thiện nguyện Chánh Đạo tặng quà các em mồ côi do dịch bệnh Covid-19

Lễ phát quà cho các em mồ côi do dịch Covid-19 tại tịnh xá Ngọc Chánh
Lễ phát quà cho các em mồ côi do dịch Covid-19 tại tịnh xá Ngọc Chánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-2, tại tịnh xá Ngọc Chánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Quỹ khuyến học thiện nguyện Chánh Đạo đã trao tặng 50 phần quà đến các em thiếu nhi mồ côi do dịch bệnh Covid-19 trong địa bàn quận.

Chương trình do tịnh xá Ngọc Chánh kết hợp với Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh tổ chức.

Tham dự chương trình có Đại đức Thích Minh Phú, quản sự tịnh xá Ngọc Chánh; ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh; cùng quý mạnh thường quân.

Đại đức Thích Minh Phú và mạnh thường quân trao quà đến các em

Đại đức Thích Minh Phú và mạnh thường quân trao quà đến các em

Mỗi phần quà trao tặng cho các em trị giá 1.150.000 đồng, gồm: bì thư tiền mặt 800 nghìn đồng và các vật phẩm như: gạo, bánh kẹo, nước ngọt, đồ dùng học tập... Tổng giá trị của đợt trao quà này là 57,5 triệu đồng.

Dịp này, Quỹ khuyến học thiện nguyện Chánh Đạo thuộc tịnh xá Ngọc Chánh cũng chính thức ra mắt sau gần 2 năm hoạt động, do Đại đức Thích Minh Phú làm chủ nhiệm.

Tặng quà đến Hội người mù và người khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tặng quà đến Hội người mù và người khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM

Được biết, trước đó, vào ngày 28-1, tịnh xá Ngọc Chánh - Nhóm thiện nguyện Chánh Đạo cũng đã trao tặng 150 phần quà chăm lo Tết đến các hộ khiếm thị thuộc Hội Người mù quận Bình Thạnh và các hộ khó khăn trên địa bàn quận. Tổng trị giá là 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày