Rộn ràng đón Đản sinh

Đức Phật đản sinh - Tranh PG trên Internet
Đức Phật đản sinh - Tranh PG trên Internet

GN - Tháng 4 về cũng có nghĩa là mùa Đản sinh đang tới rất gần. Không khí rộn ràng đón mừng ngày Khánh đản của Đức Từ phụ bắt đầu ở các chùa và trong lòng người.

Những đóa hoa sen đã nở và bên trong tâm thức, hình ảnh Đức Phật đản sinh cũng thị hiện với lòng kính ngưỡng, biết ơn người đã “đưa đường chỉ lối”, đưa muôn triệu chúng sinh trở về con đường sáng, có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời...

Kính Phật là một biểu hiện tự nhiên bởi lòng từ bi của Ngài bao trùm muôn loại, tình thương của Ngài là không phân biệt nên “vừa thấy dung nhan Điều Ngự, trăm ngàn phiền não sạch không”. Kính Phật nên phải thể hiện, cũng tự nhiên như nhu cầu đói thì phải ăn vậy. Chính vì thế mà có bạn trẻ đã tự làm huy hiệu mừng Phật đản - Vesak để tặng bạn bè, cũng là để quảng bá về đạo mầu, về lời dạy từ bi-trí tuệ của Bậc Giác ngộ để thêm người biết Phật cũng có nghĩa là thêm người bớt khổ đau.

Rộn ràng đón Đản sinh còn là việc em nhỏ, cụ già hân hoan đi khóa tu, nối gót bậc xuất thế - giải thoát hoàn toàn bằng cách niệm hồng danh Ngài, ôn lại và hứa với Ngài, với lòng là sẽ ứng dụng vào cuộc sống, để người ta nhìn vào, thấy hình ảnh Ngài thấp thoáng đâu đó, rồi phát tâm quay về nương tựa, cùng tu tập.

Bài pháp thân giáo đối với người học Phật chính là bài pháp giá trị, giúp mình được an lạc và đưa người vào đạo một cách nhẹ nhàng, không cần phải “chiêu trò” hay “dụ dỗ” như cách của ngoại đạo đã làm, không ít. Kính Phật và thể hiện lòng biết ơn vị thầy Bổn sư của mình cũng chính là như vậy, thiết thực nhất là như vậy. Tất nhiên, bên cạnh đó còn là treo cờ Phật giáo tại gia, làm vườn Lâm-tỳ-ni tưởng niệm, hay chung tay cho những hoạt động bề nổi đang diễn ra trong khuôn khổ mùa Phật đản đang về...

Hiền Đỗ

* Cùng bạn đọc:

Giác Ngộ chào đón tin, bài, hình ảnh của bạn đọc về Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2014 cũng như sẵn sàng đăng tải các hình ảnh, cách thức thể hiện chưa phù hợp với văn hóa Phật giáo trong hoạt động như trên.

Mời bạn đọc viết tin, bài gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Trân trọng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày