Rực rỡ đào rừng Bắc Hà nở sớm

Năm nay bà con các dân tộc vùng cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) và đông đảo khách du lịch tới thăm địa phương nơi này bất ngờ được ngắm hoa đào rừng nở thắm núi quê hương sớm hơn mọi năm gần hai tháng.
Bà Hoàng Thị Tỵ ở bản Sán Chải , xã Na Hối (Bắc Hà) kể với chúng tôi người dân địa phương ở đây gọi những cây rừng nở hoa rực rỡ trên đồi cao phía sau nhà là cây mạc tao đẩy. Cây này chỉ nở hoa khi tết đến, xuân về vì thế người dân Bắc Hà gọi là cây đào rừng và ở vùng Sa Pa người ta lại gọi là cây mận đỏ…

Kỹ sư Nguyễn Quang Hưng, Phó giám đốc sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Lào Cai cho hay: Đầu  mùa đông năm nay thời tiết nắng ấm hơn nên đào rừng vùng Na Hối, Tả Chải, Bản Phố (Bắc Hà) ra hoa rất sớm. Hoa đào rừng nở sau 20 ngày mới tàn, hoa và lá đào rừng Bắc Hà, Sa Pa… trông gần giống hoa anh đào Nhật Bản trồng thử nghiệm tại khu du lịch Sa Pa.

Đào rừng chỉ phát triển và nở hoa trên độ cao từ 700 mét trở lên so với mặt biển, đây là cây rừng tự nhiên nở hoa rất đẹp nên cần được bảo tồn và phát triển ở vùng du lịch sinh thái như Sa Pa , Bắc Hà…

Xin mời bạn đọc cùng ngắm vẻ đẹp rực rỡ của những cây đào rừng Bắc Hà mà chúng tôi vừa ghi lại được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày