Sài Gòn thơm thảo

GN - Đọc lên, người ta nghĩ ngay đến việc người Sài Gòn chỉ đường nhiệt tình lắm, mùa thi về người người chung tay “tiếp sức mùa thi”… Còn tôi, nghĩ đến những thùng nước trà đá miễn phí đặt ở những góc đường Sài Gòn, thi thoảng bạn chắc cũng thấy và cảm nhận sự ấm lòng từ mảnh đất hào sảng này?

Ảnh bạn đọc GN 654.jpg

Sài Gòn thơm thảo là đây - Ảnh: Thế Dũng

Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo, để cho ta còn thấy yêu đời hơn, thấy tin vào nơi trái tim con người còn biết sẻ chia với những người bán vé số dạo, ve chai, lang thang… dù chỉ là một thùng nước miễn phí, được làm bằng sự âm thầm, thường xuyên!

Pháp Như

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Biết hổ thẹn

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Giáo hội Phật giáo TP.HCM cử hành Lễ tưởng niệm với sự tham dự chủ bái của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động đưa tiễn hài cốt các liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

GNO - Thiêng liêng và xúc động là không khí mà bất cứ người nào tham dự, theo dõi, chứng kiến việc quy tập những tháng qua, cũng như trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt một của Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thông tin hàng ngày