Ăn ngủ ở chùa
Đến thăm các thí sinh nam tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, các em đa số ở Tây Nguyên, thuộc các tỉnh như Lâm Đồng, Daklak… Biết chúng tôi từ Báo Giác Ngộ đến thăm nên khoảng cách giữa những-người-lạ nhanh chóng được rút ngắn, thậm chí các thí sinh còn chủ động làm quen với phóng viên. Nhà chùa đã bố trí sẵn một phòng để đón thí sinh, đây là nơi từng sử dụng làm phòng học của Lớp Cao đẳng Phật học nên khá rộng và thoáng. Ở đây cả thí sinh và phụ huynh đều thoải mái trong sinh hoạt. Trước ngày thi một ngày, “sĩ tử” tập trung ôn bài, còn vấn đề cơm nước đã có nhà chùa lo nên tinh thần các em tương đối thoải mái. “Nhập gia tùy tục”, thí sinh được dùng cơm chay miễn phí, nhà bếp cũng cố gắng có nhiều món ngon, đảm bảo sức khỏe cho các em. ĐĐ.Thích Giác Dũng thỉnh thoảng đến thăm, động viên, khuyến khích các em cố gắng ôn bài, chủ yếu giữ tinh thần thật thoải mái, vui vẻ để tập trung thi tốt. Nhiều thí sinh cho biết ở chùa dĩ nhiên là vui, yên tâm hơn “chúng em được quý thầy chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ nên rất xúc động và biết ơn”.

ĐĐ.Thích Giác Dũng chăm sóc bữa cơm cho thí sinh
Chùa Kiều Đàm (Q.3) nằm trong hẻm đối diện với Tổ đình Vĩnh Nghiêm nên các anh chị huynh trưởng tình nguyện đã tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà sắp xếp cho thí sinh nữ và phụ huynh đến ở cho phù hợp. Cụ thể là mẹ phụ huynh nam được thuyên chuyển qua chùa Kiều Đàm và cha của thí sinh nữ sẽ được bố trí tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm để tiện cho phụ huynh qua lại thăm nom. Ni sư Thích nữ Minh Đăng, trụ trì chùa Kiều Đàm cho biết: “Thí sinh ở đây rất ngoan, tuy chỗ ở hơi chật hẹp và không có phòng riêng nhưng nhà chùa rất hoan hỷ cùng với mọi người, xã hội giúp đỡ thí sinh để các em có điều kiện tốt nhất cho chuyện ăn ở và ôn bài”. Đang là thời điểm an cư nên Ni sư Minh Đăng vui vẻ cho rằng thí sinh rất có duyên vì mùa này Phật tử cúng dường phẩm vật nhiều, gạo thì chùa có sẵn, còn thức ăn cũng rất thoải mái.
Ở chùa Vạn Thiện (Q.5), theo kế hoạch nhà chùa nhận “tiếp sức” cho thí sinh nữ nhưng đến khi chương trình diễn ra thì thực tế có ít thí sinh đến nên cả nam sinh cũng được nhận chỗ trọ. Ở đợt 2 có trên 100 thí sinh và thân nhân, các thí sinh đến từ khu vực miền Trung, chủ yếu ở Bình Thuận, Ninh Thuận, một số ở Tây Nguyên và miền Tây đã đăng ký trước từ các chùa BTS THPG tỉnh, thành. Ngoài ra, có hai trường hợp chưa đăng ký, tình cờ gặp tình nguyện viên ở bến xe, bến tàu được tư vấn và chở thẳng về chỗ trọ. Điểm trọ của thí sinh tại chùa Vạn Thiện là Trường Tiểu học Lê Văn Tám, nhà trường đã đồng ý cùng với Ni sư TN Như Lợi hỗ trợ chỗ ở cho 250 em, chuyện ăn uống hoàn toàn miễn phí.
Hôm trước ngày thi, Ni sư Như Lợi đến thăm và khuyến khích các em thi tốt, lo thực đơn cho ngày thi và cả phần cơm mang theo. Ni sư cũng hứa khả sau khi thi đậu nếu em nào có hoàn cảnh quá khó khăn và không có chỗ ở Ni sư sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện. Đặc biệt nếu em nào thi đạt điểm thủ khoa thì sẽ có học bổng. Thông tin này làm nức lòng các bạn thí sinh.

Trong khi đó, ĐĐ.Thích Minh Huệ (chùa Phật Học, TP.Cần Thơ) cho biết, tại Cần Thơ, các thí sinh ở đây được tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn đến các điểm trọ, tập trung tại quận Bình Thủy và Ninh Kiều. Các thí sinh được nhà chùa lo ăn uống miễn phí và được các thầy thăm nom khuyến tấn tinh thần nên cũng rất yên tâm bước vào hai kỳ thi.
Đi thi mang về ấm áp...
Từ những tỉnh, thành xa đi thi, lần đầu tiên khăn gói lên Sài Gòn nên tất cả các thí sinh đều bỡ ngỡ và nỗi lo về chỗ ăn, ở là điều đáng lo nhất. Nhưng, nỗi lo ấy đã giảm bớt hoặc không còn nữa khi các bạn vừa đặt chân xuống nhà ga, bến xe và gặp các tình nguyện viên áo xanh giúp đỡ, hướng dẫn tận tình. Những bạn đã đăng ký trước trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” của Báo Giác Ngộ thì được đưa thẳng đến các chùa để nhà chùa sắp xếp nơi ăn, chốn ở. Hôm chúng tôi đến thăm các bạn thí sinh thi đợt 1 ở các chùa trên địa bàn thành phố thì bạn nào cũng ổn định tinh thần vì… “tụi em được ở chùa, được quý thầy, Ni sư, sư cô, Phật tử chăm sóc, lo lắng nên rất yên tâm”. Bạn Nguyễn Sơn Tùng, quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng xuống TP.HCM từ ngày 1-7 cho biết: “Đi thi lần này có mẹ theo cùng, xuống đây không chỉ có mình em được “tiếp sức” mà mẹ cũng được hỗ trợ”. Tùng ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm, còn mẹ em - cô Nguyễn Thị Xuân Hương ở chùa Kiều Đàm.
Đi để lo cho con nhưng xuống tới Sài Gòn thấy thí sinh đi thi ở cùng Tùng nhiều, mà em nào cũng tội nghiệp nên cô Hương “xung phong” lo bữa sáng cho thí sinh “ăn cho chắc bụng đi thi”. Cô đến tận phòng các thí sinh nam để lấy danh sách cho bữa ăn sáng trong hai ngày thi với món dự kiến là xôi đậu. Bếp ăn của chùa Kiều Đàm là nơi được cô Hương và một vài phụ huynh mượn để nấu bữa sáng cho “sĩ tử”. Chia sẻ với chúng tôi, cô Xuân Hương bộc bạch: “Đi theo con là để lo cho nó đủ sức khỏe thi tốt, nhưng không thể chỉ lo con mình mà bỏ mấy đứa tự xoay xở thì tội quá, do đó mình bỏ công ra nấu cho mấy đứa bữa sáng ăn no no tí. Bữa trưa, tối thì ăn ở chùa rồi, cũng đỡ…”. Nghe chia sẻ ấy của người mẹ “đi thi” cùng con, tôi biết những thí sinh ở trọ chùa Vĩnh Nghiêm với Sơn Tùng cũng cảm thấy ấm lòng!
Cảm tấm lòng thơm thảo của người Sài Gòn mà đặc biệt là nhà chùa và các tình nguyện viên nhiệt thành của Báo Giác Ngộ nên thí sinh Nguyễn Thị Huy Hoàng, tá túc ở chùa Kiều Đàm hứa: “Em sẽ cố gắng hết mình để thi tốt nhất, làm điều đó là vì niềm tin, hy vọng của ba mẹ, mong ước của bản thân và cả những người xa lạ ở thành phố này”. Không giấu được sự biết ơn, bạn Trần Đăng Vương thi vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM nói: “Hôm em đến trường thi định là sẽ thuê nhà gần Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhưng may mắn gặp mấy anh chị tình nguyện viên giới thiệu qua chùa Vạn Thiện. Thế là hai cha con đi qua đại ai ngờ được ở trọ và ăn uống miễn phí. Chỗ ở (tại Trường THCS Lê Văn Tám gần chùa - NV) lại thoáng, an ninh… Em mong là chương trình này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm sau để các thí sinh nghèo cũng được “tiếp sức” như em!”.
Những chia sẻ ấm áp trong mùa thi giữa Sài Gòn sẽ là kỷ niệm đẹp mà các em lưu giữ thật lâu mỗi khi nhớ về mùa thi tuyển sinh 2009…
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2009 do Báo Giác Ngộ và Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử T.Ư tổ chức. Ở TP.HCM có 26 chùa đăng ký với 1.500 chỗ ở, trong đó chùa Vạn Thiện (Q.5) đăng ký 250 chỗ cho thí sinh, kế đến là các chùa Phước Hải (Q.10), Vĩnh Nghiêm (Q.3), Triêm Phước (Q.Gò Vấp), Pháp Trí (Q.Thủ Đức) mỗi chùa đăng ký 50 chỗ ở. TP.Cần Thơ có 11 chùa, tịnh xá và 5 nhà Phật tử đăng ký 800 chỗ ở cho thí sinh. Trao đổi với chúng tôi, TT.Thích Thiện Bảo, Trưởng ban Tổ chức cho hay sẽ tiếp tục thực hiện chương trình trong những năm sau trên cơ sở rút kinh nghiệm của lần đầu tiên thực hiện ở mùa tuyển sinh 2009 này. |