Tài trợ phẫu thuật mắt "Ánh sáng từ bi" và trao quà đến bệnh nhân huyết học tại TP.HCM

Trao quà tại Trung tâm Truyền máu huyết học - cơ sở 2, TP.HCM
Trao quà tại Trung tâm Truyền máu huyết học - cơ sở 2, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-2, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức chương trình phẫu thuật mắt kỹ thuật phaco mang lại “Ánh sáng từ bi” cho hơn 50 bà con có hoàn cảnh khó khăn, bị đục thủy tinh thể, mắt cườm… đến từ các tỉnh đồng bằng sông Tây Nam Bộ.
Các bệnh nhân được tài trợ phẫu thuật mắt "Ánh sáng từ bi"

Các bệnh nhân được tài trợ phẫu thuật mắt "Ánh sáng từ bi"

Theo đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên kết hợp với y bác sĩ Trung tâm Mắt Tây Nam – TP.HCM phẫu thuật cho 50 bà con nghèo, chi phí phẫu thuật phaco do gia đình Phật tử Thiện Minh - Diệu Tuyền, cư ngụ tại Q.7, TP.HCM tài trợ, với tổng trị giá 75 triệu đồng.

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng tổ chức chương trình thăm hỏi và tặng tiền mặt 50 triệu đồng đến 25 bệnh nhân đang lọc máu tại Bệnh viện Truyền máu huyết học - cơ sở 2, Q.Bình Chánh, TP.HCM; đồng thời tặng thêm 10 thùng sữa, 30 thùng cháo, bánh kẹo… cùng các nhu yếu phẩm khác.

Nhóm từ thiện tài trợ chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: TN

Nhóm từ thiện tài trợ chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: TN

Chương trình do Trương Thị Bông, Huỳnh Thuỵ Diễm Châu, Huỳnh Tuấn Đạt cùng Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đồng tài trợ, với tổng trị giá 70 triệu đồng

Tổng trị giá chương trình hoạt động từ thiện ngày 26-2 là 145 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày