Tấm lòng của một nhà sư...

ĐĐ.Thích Thiện Quý (giữa) trao xuồng cứu trợ vùng lũ ở Đồng Tháp
ĐĐ.Thích Thiện Quý (giữa) trao xuồng cứu trợ vùng lũ ở Đồng Tháp
Giúp đỡ, chia sẻ và luôn  động viên nhiều gia đình  nghèo khó, những  mảnh đời bất hạnh, tật nguyền… là việc làm thường xuyên của ĐĐ.Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Nhiều Phật tử và người dân quanh vùng thường gọi Đại đức rất trìu mến là: Thầy Quý! Nối nghiệp cha, xuất gia theo con đường tu học từ nhỏ tại chùa Thiên Phước (Phật Lớn) huyện Hồng Ngự; đến năm 2000, thầy Quý được tấn phong là Đại đức trụ trì chùa Tâm Thành. Những năm qua, thầy Quý không chỉ tận tâm với việc đạo mà còn hết lòng vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của… để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên hòa nhập cộng đồng. Biết được những xã, ấp nào có những học sinh đang gặp khó khăn trong học tập, hộ dân còn khốn khó, những người bất hạnh, cơ nhỡ, tật nguyền… thì bằng mọi cách, thầy Quý kịp thời đến thăm hỏi, tìm hiểu, động viên và tặng quà. Ở những xã vùng sâu của các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Lai Vung, Tháp Mười,… thầy cũng không quản ngại đường sá xa xôi, mưa nắng… tìm đến tận từng nhà để chia sẻ, giúp đỡ bà con bằng những hành động cụ thể: cất nhà tình thương, trao xuồng, quà, tiền… cứu giúp cho những hộ nghèo, neo đơn, không nơi nương tựa; xây cầu- đường giao thông nông thôn, hỗ trợ học bổng cho những học sinh nghèo - vượt khó - học giỏi, đóng góp quỹ “Vì người nghèo của các địa phương”, trao xe lăn, xe lắc cho người tàn tật, hỗ trợ phẫu thuật mắt đặt thủy tinh thể đem lại ánh sáng cho người mù nghèo… Hơn một năm nay, thầy Quý đã trợ cấp thường xuyên 300.000đ/người/tháng cho hơn 20 bệnh nhân nghèo, gia đình neo đơn; nhận nuôi 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi… Chỉ tính trong 3 năm gần đây, tổng giá trị tiền và vật chất mà thầy Quý vận động giúp đỡ cho những hộ nghèo, những mảnh đời bất hạnh ở huyện Tam Nông lên đến trên 5 tỷ đồng… Nhờ đó, đã góp phần giúp đỡ những hộ nghèo có được căn nhà ấm áp tình thương, có được một số tiền để làm ăn vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp những học sinh nghèo vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường, giúp những mảnh đời bất hạnh vượt qua mặc cảm, giúp những đứa tật nguyền vượt lên chính mình để hòa nhập cộng đồng… Ông Nguyễn Hồng Minh trên 80 tuổi ở xã Phú Cường vừa nhận được căn nhà tình thương bằng gỗ vuông, mái lợp tole, vách ván… diện tích 32m2, trị giá gần 10 triệu đồng. Ông rất vui mừng và xúc động bày tỏ: “Hồi trước, nhà rách nát, bị mưa tạt… cũng nhờ thầy Quý ở chùa vận động, giúp đỡ cho tôi được căn nhà… tôi rất cảm ơn thầy Quý!”. Còn anh Nguyễn Thanh Đại ở xã Phú Ninh có 2 con, sống bằng nghề làm mướn. Khi nhận được căn nhà tình thương, anh Đại vui vẻ bộc bạch: “Hồi đó, nhà xiêu vẹo sợ sập… được thầy Quý giúp đỡ cho căn nhà tình thương, tôi rất mừng. Tôi cũng hứa sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo…”.

Tại Đại hội Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Tam Nông lần thứ I, nhiệm kỳ 2007-2012, thầy Quý đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội và tự nguyện đóng góp vào quỹ Hội 5 triệu đồng. Thầy Thiện Quý tâm sự: “Những việc làm của tôi là trách nhiệm và bổn phận của một công dân đối với xã hội. Tôi xem niềm vui và hạnh phúc của mọi người cũng như niềm vui và hạnh phúc của chính bản thân mình. Tôi ước nguyện sao cho mọi người đều làm ăn phát đạt và có nhiều đóng góp cho xã hội”.
Phương châm của các gia đình Phật tử và thầy Quý là “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Với cương vị của mình, thời gian qua, thầy Quý đã vận động gia đình Phật tử và bà con nhân dân thực hiện tốt về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, ông bà- cha mẹ gương mẫu, con cháu hiếu thảo, phòng chống và hạn chế các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp… cũng được thầy Quý truyền đạt kịp thời đến các gia đình Phật tử. Do đó, trong những năm qua, đã có rất nhiều gia đình Phật tử ở xã Phú Cường đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Thầy Thích Thiện Quý đã vinh dự được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị Biểu dương các gia đình văn hóa 5 năm liền của huyện Tam Nông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mặt tiền chùa Cả Cát nhìn từ bến sông

Chùa Cả Cát - Dấu cũ tòng lâm trên đất sen hồng

GNO - Chuyện đi lại ở miền Tây bây giờ đã dễ dàng hơn trước nhiều phần, đường sá mở mang rộng rãi, phẳng phiu, vậy nhưng đi đến đâu trên mảnh đất này, dấu tích của những thủy trình thuở xưa trên sông nước vẫn còn hằn in.

Thông tin hàng ngày