Tây Ninh: Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Thuận

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28 -3, tại tịnh xá Ngọc Thuận (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Thuận đến Sư cô Thích nữ Châu Liên.
Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự tỉnh trao quyết định đến Sư cô Châu Liên

Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự tỉnh trao quyết định đến Sư cô Châu Liên

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu; đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Gò Dầu; chính quyền địa phương xã Cẩm Giang cùng đông đảo Phật tử xa gần.Đại đức Thích Thiện Thức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Thuận.

Sư cô Thích nữ Châu Liên phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì, sẽ điều hành hoạt động Phật sự, hướng dẫn Ni chúng, Phật tử sinh hoạt tôn giáo theo Hiến chương GHPGVN và Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo.

Sư cô Thích nữ Châu Liên, vị trụ trì thứ 4 của tịnh xá Ngọc Thuận phát nguyện nhận nhiệm vụ

Sư cô Thích nữ Châu Liên, vị trụ trì thứ 4 của tịnh xá Ngọc Thuận phát nguyện nhận nhiệm vụ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kỳ vọng Sư cô tân trụ trì sẽ điều hành Phật sự tại tịnh xá Ngọc Thuận hoàn thành xuất sắc hơn nữa.

Dịp này, đại diện Ban Tôn giáo tặng quà tri ân Ni trưởng Thích nữ Thảo Liên, vị trụ trì tiền nhiệm của tịnh xá Ngọc Thuận đã có nhiều công đức điều hành Phật pháp ở tịnh xá thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày