Tết yêu thương ở “siêu thị mini 0 đồng” tại chùa Từ Nghiêm (Q.10)

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm tặng quà đến người khó khăn tại "Siêu thị mini 0 đồng"
Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm tặng quà đến người khó khăn tại "Siêu thị mini 0 đồng"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM), sáng 27-1 (17-12-Quý Mão) diễn ra “Siêu thị mini 0 đồng” Tết yêu thương Xuân Giáp Thìn 2024, tặng quà đến người khuyết tật, bán vé số, người khó khăn trên địa bàn quận và các quận, huyện lân cận.
Chị Nguyễn Thị Xuân Thảo được các tình nguyện viên hỗ trợ mua hàng 0 đồng

Chị Nguyễn Thị Xuân Thảo được các tình nguyện viên hỗ trợ mua hàng 0 đồng

Trên chiếc xe lăn bán vé số, chị Nguyễn Thị Xuân Thảo (34 tuổi) được các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ chọn mua hàng 0 đồng trong siêu thị mini, đã rối rít cảm ơn khi nhận những phần quà ấm áp trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chị Thảo cho biết mỗi ngày đi bán vé số ở chợ Nguyễn Tri Phương, rồi về lại Q.Tân Bình trọ cho rẻ, nên khi nhận những phần quà xuân từ các Sư cô chùa Từ Nghiêm, chị cảm thấy được sự quan tâm yêu thương của mọi người dành cho. “Cảm ơn các cô cho em quà Tết. Em cảm ơn”, chị Thảo bày tỏ.

Còn với chị Phan Thị Ánh (40 tuổi ở P.10, Q.10) bị khuyết tật từ nhỏ, khi nhận những phần quà bày tỏ: “Gần Tết mà nhận được nhiều quà như thế này cũng tạo sự vui vẻ, ấm cúng trong gia đình, tôi rất mừng”.

Tết yêu thương với "Siêu thị mini 0 đồng" tại chùa Từ Nghiêm

Tết yêu thương với "Siêu thị mini 0 đồng" tại chùa Từ Nghiêm

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN Q.10, chùa Từ Nghiêm cho biết chương trình “siêu thị mini 0 đồng” năm nay có các mặt hàng nhu yếu phẩm như: dầu ăn, bột ngọt, bột nêm, bánh, gạo đường, dầu gội, bột giặt, sữa tắm, trứng, bánh tráng… được chia làm 12 gian hàng, mỗi người sẽ được chọn 6 món và 1 món tặng thêm.

“Những phần quà nhỏ tặng đến người khuyết tật, khiếm thị, bán vé số tại các vùng ven và bà con nghèo khó khăn ở Q.10 trong dịp xuân sắp về, để người nghèo có chút quà dành để ăn trong mùa Tết. Đặc biệt nếu Tết không có điều kiện về quê, bà con vẫn thấy ấm áp giữa lòng thành phố”, Sư cô Thích nữ Thánh Tâm chia sẻ.

Bà Trần Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.10 cảm ơn đến chùa Từ Nghiêm, cùng mạnh thường quân nhiều năm tổ chức tặng quà Tết cho người dân khó khăn trên địa bàn

Bà Trần Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.10 cảm ơn đến chùa Từ Nghiêm, cùng mạnh thường quân nhiều năm tổ chức tặng quà Tết cho người dân khó khăn trên địa bàn

Lưu niệm tại "Siêu thị mini 0 đồng" tại chùa Từ Nghiêm

Lưu niệm tại "Siêu thị mini 0 đồng" tại chùa Từ Nghiêm

Mua hàng 0 đồng tại siêu thị mini chùa Từ Nghiêm
Mua hàng 0 đồng tại siêu thị mini chùa Từ Nghiêm
Siêu thị 0 đồng tại chùa Từ Nghiêm

Siêu thị 0 đồng tại chùa Từ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày