“Tết yêu thương xuân Quý Mão - 2023” tiếp tục mang hơi ấm đến Điện Biên và Sơn La

Trao quà đến người dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Trao quà đến người dân xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 800 phần quà trong chương trình “Tết Yêu thương” Quý Mão - 2023 tiếp tục được Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM trao đến người dân 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La, vào ngày 5-1.
Hơn 500 phần quà được trao đến tận tay người dân tỉnh Điện Biên

Hơn 500 phần quà được trao đến tận tay người dân tỉnh Điện Biên

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình “Tết Yêu thương” Quý Mão - 2023, do GHPGVN kết hợp cùng nhóm từ thiện Sharing và các doanh nghiệp, mạnh thường quân nhằm đem đến hơi ấm cho bà con ở các địa phương vùng cao Tây Bắc nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến.

Theo đó, 500 phần quà gồm: bì thư 500 nghìn đồng và các vật phẩm thiết yếu như: chăn ấm, gạo, 1 thùng mì... được Thượng tọa Thích Thanh Phong và Tăng Ni, Phật tử trong đoàn trao đến tận tay đồng bào khó khăn người tại xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa và xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo thuộc tỉnh Điện Biên.

Nụ cười vui mừng của người nhận quà

Nụ cười vui mừng của người nhận quà

"Năm nay có gạo để ăn, thêm chăn mới để thay cái cũ, mình rất mừng. Mong sao các thầy luôn quan tâm đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn để mọi người ăn Tết vui hơn", anh Mùa A Phương, 20 tuổi xúc động chia sẻ sau khi nhận quà tại điểm tặng xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục tiến hành trao tặng 300 phần tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Trước đó, như Giác Ngộ online đưa tin, ngày 4-1, đoàn đã trao 1.000 phần quà đầu tiên đến bà con tại 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Một số hình ảnh do Phóng viên Giác Ngộ ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày