Thái Nguyên: Lễ cầu an xây dựng chùa Phù Liễn

Phối cảnh tổng thể chùa Phù Liễn
Phối cảnh tổng thể chùa Phù Liễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm ngày lễ Đức Phật thành đạo (mùng 8 tháng Chạp), chùa Phù Liễn (TP.Thái Nguyên) đã tổ chức lễ cầu an để xây dựng chánh điện chùa.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Buổi lễ có sự quang lâm của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Quảng Hà;

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I; Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, trụ trì chùa Phù Liễn cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên.

Chánh điện chùa Phù Liễn sau khi hoàn thiện
Chánh điện chùa Phù Liễn sau khi hoàn thiện

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, tụng kinh cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ để công trình sớm được thành tựu.

Được biết, ngôi chánh điện chùa Phù Liễn đã đổ xong phần móng gần 1000m2 và đang hoàn thiện phần gỗ chạm khắc tinh xảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày