Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

GNO - Chiều nay, 10-6, tại phòng họp nơi tòa hành chánh cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ra mắt nhân sự Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đồng thời dành thời gian thảo luận Quy chế hoạt động.

H02.jpg


Quang cảnh phiên họp chiều nay 10-6

Buổi làm việc dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng; chư tôn đức Hội đồng Điều hành; lãnh đạo các khoa và chư tôn đức giảng viên đang cấm túc an cư 10 ngày tham dự.

TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện đã tuyên đọc quyết định, công bố danh sách nhân sự của Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm 19 thành viên do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng làm Chủ tịch; TT.Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch Thường trực; HT.Thích Bửu Chánh, Phó Chủ tịch; TT.Thích Quang Thạnh, Thư ký và 15 ủy viên.

H04.jpg
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng trao quyết định
image0.jpg


Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học & đào tạo

image1.jpg
Danh sách nhân sự của Hội đồng Khoa học & Đào tạo thuộc Học viện

Sau đó, chư tôn đức đã thảo luận các vấn đề liên quan đến học thuật và quản lý học đường...

Đúc kết, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh đến vấn đề đào tạo đạo đức cho Tăng Ni sinh viên. Theo Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng, đây là môi trường đào tạo một tu sĩ, cần chú trọng đến vấn đề đạo đức. Nếu như không quan tâm đến việc này thì cho dù nhân sự có nhiều, Tăng Ni tốt nghiệp có đông vẫn không thể làm hưng thạnh cho đạo pháp.

“Nếu chỉ có thầy tu học giỏi mà không có đạo đức thì sẽ không trọn vẹn với một ngôi trường Phật giáo, đây là điều chúng ta phải cân nhắc”, Trưởng lão Viện trưởng chỉ dạy.

H09.jpg
Chư tôn đức góp ý trong việc giảng dạy

Trong chiều nay, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã có phiên họp đầu tiên do TT.Thích Nhật Từ chủ trì để thảo luận Nội quy và Quy chế hoạt động.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin video liên quan Học viện:


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày