GNO - Được sự đồng ý của tác giả - Giáo sư Cao Huy Thuần, Báo Giác Ngộ trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả bài viết sau đây, về Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
GNO - Mấy ngày trước, con về Hương Quang tịnh thất lục những tư liệu còn sót lại của thầy, để làm kỷ yếu tưởng niệm 10 năm ngày thầy rời xa chúng con.
GNO - Người Việt Nam, dù Phật tử hay không, và dù đồng ý với Thầy hay không trên điểm này điểm nọ, đều có thể hãnh diện về con người ấy, hiếm có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như trong lịch sử dân tộc cận đại.
GN - Nụ cười là quà tặng chung cho tất cả mọi người. Biết cười nhẹ nhàng trong những tình huống tưởng chừng khó khăn nghiêm trọng, và mọi sự vỡ ra, bay đi.
GNO - Cầm trên tay quyển
Nhớ người lái đò (Thượng tọa Thích Viên Trí) của Sư đệ vừa tặng, tôi giở ra đọc.
GNO - Hàng năm, cứ độ Thu về, vào dịp 20-11, lòng con lại bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cách đây hơn 8 năm khi con xin Thầy đi xuất gia.
GNO - Gần 25 năm được tu học dưới sự dạy dỗ của Thầy và được hầu Thầy làm việc, tôi chưa từng thấy một lần Thầy tỏ vẻ bực tức, nóng giận, ngay trong những lúc Thầy bị người khác phê bình, chỉ trích, thậm chí xúc phạm.