Thêm một ngôi chùa bị cháy

GNO - Vào lúc 15 giờ 30 ngày 27-8, một vụ cháy nữa đã xảy ra tại chùa Định Huệ (Q, Gò Vấp, TP.HCM).

Theo ĐĐ. Thích Đồng Ấn, Trụ trì, đám cháy bắt đầu từ lúc 15 giờ 30 và bùng phát lớn hơn ngay sau đó tại hậu Tổ. Lúc này trong chùa có khoảng 5 người gồm chư Tăng và vài Phật tử.

dinhhue2.jpg

Hiện trường khu vực nhà Tổ chùa Định Huệ sau đám cháy - Ảnh: Vũ Sơn

Nhận được tin cháy, người dân sống xung quanh chùa đã tìm các biện pháp khác nhau để dập đám lửa, tuy nhiên, do bị cúp điện, máy bơm mước không thể hoạt động và đám cháy quá lớn nên không khống chế ngay được.

Sau hơn một giờ bùng phát, đám cháy đã thiêu rụi khu vực hậu Tổ, nơi để tro cốt phía sau chùa rộng hơn 65m2 cùng nhiều vật dụng khác. Cụ ông Lê Văn Tiến, 90 tuổi sống trong chùa không thoát ra khỏi đám cháy đã qua đời. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chỉ hơn một tháng, tại TP.HCM đã có 2 cơ sở tự viện bị cháy. Trước đó, vào đêm 17-7, Hội Sơn, ngôi chùa di tích cấp quốc gia có lịch sử gần 300 năm đã bị phát hỏa, thiêu rụi toàn bộ chánh điện, hậu Tổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày