Thiên tai, nhân họa: còn ta là còn tất cả

GN - Stress, trầm cảm, đói, sợ, thất nghiệp, phá sản, muốn nổ tung, tự tử... Đó là những từ khóa quẩn quanh bên tai của nhiều người, trong thời điểm hiện tại, cũng là những gì tôi nghe nhiều nhất những ngày qua.

Thực ra, tôi cũng có một doanh nghiệp, một trường học, một văn phòng và vài dự án be bé bên cạnh đam mê to lớn - dạy học... nhưng cái nào cũng đang ngủ đông, trăm thứ đổ lên đầu mình… Vậy tôi có lo không, có sợ đói không, có nổ tung không?

Không, tôi chỉ nhớ lớp, nhớ trò chớ không quá lo, cùng lắm tuyên bố phá sản, đóng trường, dẹp văn phòng, tạm dừng dự án... Còn dự án làm đẹp cuộc đời chính mình bằng việc đi dạy, chia sẻ, sống với thiên nhiên, làm đẹp cho đất, cho rừng, cho ruộng đồng quê hương, cho tình cảm gia đình... không có cơ hội phá sản nếu tôi vẫn còn sống đây.

hoa ThS Huan.jpg


Một trong những thành quả của tôi trong những ngày tạm nghỉ vì Covid-19 - Ảnh: Lê Minh Huân

Tôi vẫn đều đặn dành thì giờ tư vấn tâm lý miễn phí, trò chuyện với những người mất phương hướng, trả lời báo chí những chuyện giúp được người, viết lách này nọ động viên nhau, vẫn quay quay trong mớ giáo án, vẫn nghĩ suy những ý tưởng giảng dạy, vẫn trồng rau, vẫn bán hàng online phụ má, vẫn tung tăng khắp nhà, la cà từ tủ sách đến những bài viết trên Facebook khi rỗi rãi, vẫn biểu hiện sự yên tịnh tâm hồn và vui tươi lây lan cho má, cho gia đình mình...

Mình cứ lo, cứ stress... nhưng đừng bỏ cuộc, đừng nhìn đời chỉ một màu đen. Mình còn là còn cơ hội làm tất cả mọi thứ ở thì tương lai. Ở yên trong nhà và quan tâm đến từng hơi thở của mình. Khi biết cảm nhận sự sâu sắc của giá trị cuộc đời thì vẫn cứ hạnh phúc đó thôi.

ThS.Tâm lý Lê Minh Huân
(Giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày