Thông tin cần biết

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI CỦA NGÀI GYALWA DOKHAMPA
CÙNG TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO DRUKPA TẠI VIỆT NAM

(Từ ngày 1 tới 9-1-2018)

Từ ngày 1-1-2018 đến ngày 3-1-2018: Giảng pháp & Lễ hỏa tịnh, Lễ quán đảnh cộng đồng Mandala Tara, khai đàn khóa chuyên tu trì tụng một triệu biến thần chú Tara (khuyến khích Phật tử tham gia pháp hội đăng ký phát nguyện trì chú Tara và ăn chay), Vũ điệu Kim cương Hộ pháp, Lễ quán đảnh Phật Trường thọ (Amitayus), Lễ cúng dường hoa đăng và phóng sanh để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa tại Quan Âm tu viện (số 384 Trường Sa, phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh).

Để biết thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng chùa điện thoại số: 028 35176181.

  • Ngày 5-1-2018: Chia sẻ pháp thoại và tọa đàm với Hội Nữ Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh (HAWEE), với chủ đề: Làm kinh doanh với tâm an lạc. Để biết thông tin và nhận thư mời tham dự, vui lòng liên hệ chị Vũ Mai Quế - Chánh Văn phòng Hội Nữ Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh: 090 3920127, hoặc Sư cô Đức Khánh: 0941 888 585.
  • Ngày 6-1-2018: Chia sẻ pháp thoại với thính chúng Chất Lượng Cuộc Sống, với chủ đề: Cân bằng đời sống theo lời Phật dạy. Để biết thông tin và nhận thư mời tham dự, vui lòng liên hệ anh Lê Tấn Dũng: 093 375604 hoặc Sư cô Đức Tâm: 0913808338.
  • Ngày 7-1-2018: Chia sẻ pháp thoại với giới trẻ khóa tu Gieo Hạt Từ Tâm tại Quan Âm tu viện, số 384 Trường Sa, phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, với chủ đề: Để trở thành Phật tử trong thế kỷ 21. Đăng ký tham gia kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-12-2017, vui lòng liên hệ văn phòng chùa hoặc gọi điện thoại số: 028 35176181 - 0909492995, hoặc địa chỉ email: gieohattutam@gmail.com
  • Ngày 9-1-2018, từ 8:30-16:00: Lễ quán đảnh cộng đồng Mandala Phật Dược Sư, Tạ đàn Dược Sư 49 ngày, Lễ quán đảnh Tara và Vũ điệu Kim cương Hộ pháp cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Phổ Quang (Nại Hiên Đông), số 93 Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. Để biết thông tin, vui lòng liên hệ thầy trụ trì: Tỳ-kheo Thích Huệ Trí, điện thoại số: 01234567113.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày