Thủ hiến Delhi dự khóa thiền Vipassana 10 ngày

GNO - Thủ hiến Delhi - ông Arvind Kejriwal - đang tham dự một khóa thiền Vipassana 10 ngày, sẽ không được phép gặp bất cứ ai, hay tiếp cận với báo chí và điện thoại di động, một quan chức cho biết hôm thứ Hai (1-8).

Ông ta sẽ ở lại Trung tâm thiền Vipassana Himachal ở Dharamkot - một điểm du lịch trên vùng ngoại ô và gần nơi ở của Đức Dalai Lama - cho đến 12-8, phụ trách trung tâm, Pawan Sharma nói.

anh vch 1.jpg


Một ngày của ông Kejriwal sẽ bắt đầu lúc 4 giờ sáng và ông sẽ nghỉ ngơi lúc 9 giờ 30 phút tối

Sharma cho biết khóa tu Vipassana 10 ngày sẽ bắt đầu vào thứ Ba và tiếp tục cho đến 11-8. Ông Kejriwal sẽ quay trở lại Delhi vào ngày hôm sau.

Trong suốt khóa tu, ông Kejriwal sẽ ở lại mà không cần nhân viên của mình.

"Không ai được phép gặp ông Kejriwal trong suốt khóa tu. Ngay cả an ninh của ông cũng sẽ không ở lại với ông tại trung tâm", Sharma nói thêm.

Một ngày của ông Kejriwal sẽ bắt đầu lúc 4 giờ sáng và ông sẽ nghỉ ngơi lúc 9 giờ 30 phút tối. Giữa thời gian đó sẽ có các buổi thiền.

Những người tham gia sẽ đặt câu hỏi cho người hướng dẫn họ trong khoảng thời gian quy định trong suốt khóa tu, Sharma nói.

Những người tham gia sẽ được phục vụ những bữa ăn đơn giản, bao gồm gạo và dal.

Có thể sẽ không có quyền tiếp cận báo chí, truyền hình và điện thoại di động.

Theo trung tâm, quá trình 10 ngày là một dẫn nhập đến với Vipassana nơi mà kỹ thuật này được dạy từng bước mỗi ngày.

Văn Công Hưng
(theo IANS)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày