Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc thăm Đức Pháp chủ GHPGVN

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ với Đức Pháp chủ GHPGVN tại Văn phòng Đức Pháp chủ - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ với Đức Pháp chủ GHPGVN tại Văn phòng Đức Pháp chủ - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-8-2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc đã đến Văn phòng Đức Pháp chủ - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM) thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân Đại lễ Vu lan Phật lịch 2567 (Quý Mão, 2023).

Sau khi vấn an sức khỏe, chúc mừng Đức Pháp chủ GHPGVN nhân Đại lễ Vu lan, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 (2023), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Trưởng ban Tôn giáo Vũ Hoài Bắc đã dành thời gian thông tin, lắng nghe ý kiến và trao đổi một số hướng giải pháp cho các vấn đề liên quan tới tôn giáo nói chung và GHPGVN nói riêng.

Dịp này, ông Thứ trưởng và ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ những thông tin quan trọng của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; đồng thời nêu một số hiện tượng Phật giáo trong nước, các dự báo và thực trạng của GHPGVN kể từ sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX cho đến nay.

Đức Pháp chủ GHPGVN đã lắng nghe thông tin từ các vị quản lý nhà nước về tôn giáo của Chính phủ, nhận định và chia sẻ hướng giải pháp nhằm ổn định, củng cố và phát huy nội lực của GHPGVN trong trách nhiệm xây dựng đất nước ổn định, phát triển; góp phần xây dựng nền hòa bình, đối thoại và hợp lạc vì lợi lạc cho số đông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày