Thủ tướng Modi mang tinh thần của Đức Phật đến LHQ

GN - Thông điệp được đưa ra nhân bài phát biểu dài 17 phút tại kỳ họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa được tổ chức tại New York. Trong đó, người người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh chỉ mang đến kỳ họp tinh thần hòa bình được truyền dạy từ Đức Phật.

71339519.cms.jpg


Thủ tướng Ấn Độ Modi phát biểu tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc

“Đất nước chúng tôi không bao giờ mang chiến tranh cho thế giới. Chúng tôi chỉ duy nhất mang Đức Phật đến đây. Điều đó có nghĩa, chúng tôi chỉ đưa ra các thông điệp về hòa bình cho toàn thể thế giới”, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Modi thông tin trước Đại hội đồng LHQ các chương trình phát triển mà Chính phủ Ấn Độ đang thực hiện, đặc biệt việc điều trị bệnh lao miễn phí cho người dân từ năm 2015.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện khuyến cáo của LHQ về hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và luôn thể hiện sự ưu tiên hàng đầu đối với các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu do LHQ phát động”, ông Modi khẳng định.

Các phát biểu của Thủ tướng Modi được lãnh đạo nhiều quốc gia đánh giá cao.

Gia Trúc
(theo Wionews)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày