Thủ tướng Modi tặng giống cây Bồ-đề thiêng tới Nepal

GNO - Là một biểu tượng của di sản Phật giáo chia sẻ, Thủ tướng Narendra Modi hôm thứ Ba (25-11) đã tặng một cây non Bồ-đề thiêng liêng được trồng ở Lâm Tỳ Ni, nơi đản sinh của Đức Phật.

anh VCH.jpg


Thủ tướng Modi được chào đón ở Nepal

"Tôi đã mang từ Bồ Đề Đạo Tràng một cây Bồ-đề non, sẽ được trồng bởi Đại sứ của chúng tôi ở Lâm Tỳ Ni", ông Modi nói trong khi khai trương một trung tâm chấn thương được Ấn Độ xây dựng tại Bệnh viện Bir thuộc Kathmandu.

Cây non được trồng trong khuôn viên của tu viện Maya Devi ở Lâm Tỳ Ni hôm qua, 28-11.

Cây Bồ-đề thiêng tại Đại tháp Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, bang Bihar, là địa điểm chính xác nơi Thái tử Siddhartha giác ngộ 2.600 năm trước và trở thành Đức Phật lịch sử.

Thủ tướng Modi, người đến đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh SAARC 18, đã đến thăm Lâm Tỳ Ni cùng với Janakpur, nơi sinh của Sita cách Kathmandu 250 km về phía nam và nơi hành hương thiêng liêng Muktinath của đạo Hindu.

Văn Công Hưng (Theo The Hindu)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày