Thừa Thiên Huế: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trú trì niệm Phật đường Hòa Duân

Lễ bổ nhiệm trú trì niệm Phật đường Hòa Duân
Lễ bổ nhiệm trú trì niệm Phật đường Hòa Duân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-1, Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Phước Hòa trú trì niệm Phật đường Hòa Duân (huyện Phú Vang).

Chứng minh có Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, là Bổn sư của Đại đức tân trú trì; Hoà thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện Phú Vang, Tăng Ni các tự viện, Gia đình Phật tử; Đại diện lãnh đạo các cơ quan.

Sau phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Nhật Tuệ, Trưởng ban Trị sự huyện Phú Vang, Trưởng ban Tổ chức, Đại đức Thích Phước Hòa nhận quyết định bổ nhiệm trú trì niệm Phật đường Hòa Duân và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hoà thượng Thích Khế Chơn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Phước Hòa

Hoà thượng Thích Khế Chơn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Phước Hòa

Thay mặt lãnh đạo chính quyền, ông Đặng Tiến Tùy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận phát biểu chúc mừng Đại đức tân trú trì; mong rằng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng Đại đức khéo léo đưa đạo vào đời, nêu cao tinh thần Phật giáo trong nếp sống của nhân dân, cống hiến hết mình vì mục đích ích đời lợi đạo.

Hoà thượng Thích Khế Chơn tán thán công đức của Đại đức tân trú trì và Ban Hộ tự niệm Phật đường Hòa Duân; khuyến tấn, nhấn mạnh vai trò của vị trú trì với tôn chỉ "Trú Pháp vương gia, trì Như Lai tạng".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày