Thừa Thiên Huế: Lễ Tắm Phật tại chùa Từ Đàm

Chư tôn đức thực hiện nghi lễ Tắm Phật
Chư tôn đức thực hiện nghi lễ Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-5 (8-4-Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ Tắm Phật tại chánh điện tổ đình Từ Đàm - mở đầu tuần lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại cố đô Huế.

Quang lâm tham dự lễ có Hòa thượng Thích Hải Ấn, giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trú trì tổ đình Từ Đàm (Huế); Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên số lượng chư Tăng dự lễ giới hạn không quá 20 vị và thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm chứng minh niêm hương cử hành lễ Tắm Phật và khai kinh - mở đầu tuần lễ Phật đản tại Huế.

Sau nghi lễ truyền thống, chư Tăng Ni và Phật tử sẽ đảnh lễ và chiêm bái xuyên suốt tuần lễ Phật đản trong tinh thần phòng chống dịch bệnh.

Vào sáng 26-5 (15-4-Tân Sửu), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại chánh điện chùa Từ Đàm.

Lễ Tắm Phật tại chánh điện chùa Từ Đàm

Lễ Tắm Phật tại chánh điện chùa Từ Đàm

Số lượng tham dự giới hạn dưới 20 người

Số lượng tham dự giới hạn dưới 20 người

Không như mọi năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hạn chế Tăng Ni, Phật tử tham dự

Không như mọi năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hạn chế Tăng Ni, Phật tử tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày