Tổ đình Vạn Thọ thắp nến tưởng niệm ngày Phật xuất gia

Tổ đình Vạn Thọ thắp nến tưởng niệm ngày Phật xuất gia
Tổ đình Vạn Thọ thắp nến tưởng niệm ngày Phật xuất gia
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đêm 10-3, chư Tăng, Phật tử tổ đình Vạn Thọ (quận 1, TP.HCM) đã thắp nến tưởng niệm ngày Phật xuất gia, tìm cầu chơn lý cứu khổ chúng sinh.

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 1 cùng với chư Tăng, Phật tử tại tổ đình Vạn Thọ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn chia sẻ ý nghĩa ngày Phật xuất gia

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn chia sẻ ý nghĩa ngày Phật xuất gia

Chương trình bắt đầu bằng thời khóa tu tập hằng ngày, sau đó toàn thể đại chúng cùng thắp nến, trì tụng bài sám tưởng niệm ngày Phật xuất gia. Mọi người cũng được lắng nghe những lời chia sẻ của Hòa thượng Thích Thanh Sơn về ý nghĩa của việc Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, vượt thành đi tìm chơn lý để cứu khổ chúng sinh.

Thắp nến tưởng niệm ngày Phật xuất gia

Thắp nến tưởng niệm ngày Phật xuất gia

Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Trị sự Phật giáo quận 1 do Thượng tọa Thích Minh Quang dẫn đầu cũng đến khánh tuế chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày xuất gia của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn.

Những ngọn nến lung linh trong đêm tưởng niệm ngày Phật xuất gia tại Tổ đình Vạn Thọ

Những ngọn nến lung linh trong đêm tưởng niệm ngày Phật xuất gia tại Tổ đình Vạn Thọ

Những lời dạy của Đức Phật như ngọn nến trong đêm tối, giúp chúng sinh thấy rõ con đường mà mình đang đi

Những lời dạy của Đức Phật như ngọn nến trong đêm tối, giúp chúng sinh thấy rõ con đường mà mình đang đi

Phật tử đọc lời cảm niệm tại buổi lễ

Phật tử đọc lời cảm niệm tại buổi lễ

Toàn cảnh hội trường

Toàn cảnh hội trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày