Tổng thống Nga thăm chùa Trấn Quốc - Hà Nội

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao không thường niên ASEAN - LB Nga lần thứ 2 và thăm chính thức song phương Việt Nam, chiều 30-10, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm chùa Trấn Quốc, Q.Tây Hồ - một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở đất kinh kỳ Thăng Long xưa.

TT.Thích Thanh Nhã, Phó BTS Thành hội PG Hà Nội, trụ trì chùa Trấn Quốc cùng đông đảo Tăng chúng và Phật tử thủ đô đã nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Medvedev và hướng dẫn đoàn tham quan các công trình nội tự. Thong dong bách bộ trên lối đi nhỏ trong vườn chùa, Tổng thống cho biết ông cảm thấy rất bình an và thụ hưởng những phút nghỉ ngơi, thư giãn thực sự.

Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Medvedev đã tiếp kiến, hội đàm với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông cũng có buổi gặp gỡ các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập, nghiên cứu tại Liên Xô (cũ) và Nga.

Cận cảnh hình ảnh Tổng thống Medvedev thăm chùa Trấn Quốc chiều nay:

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

Thời tiết se lạnh, nắng vàng của Hà Nội
trong chiều Tổng thống đi thăm chùa

Mô tả ảnh.

Thăm chùa Trấn Quốc là chương trình được thu xếp vào phút chót khi Tổng thống Nga đến Việt Nam

Mô tả ảnh.

Thăm chùa Trấn Quốc là chương trình được thu xếp vào phút chót khi Tổng thống Nga đến Việt Nam

Mô tả ảnh.

Đại diện nhà chùa đón tiếp vị khách quý

Mô tả ảnh.

Do là hoạt động riêng của Tổng thống
nên cánh phóng viên ảnh khá vất vả tiếp cận hình ảnh

Mô tả ảnh.

Tiếp cận hình ảnh từ xa

Mô tả ảnh.

Tiếp cận hình ảnh từ xa

Mô tả ảnh.

Phút thư giãn hiếm hoi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày