TP.HCM có 90 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 15-6

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 15-6, Bộ Y tế ghi nhận TP.HCM có thêm 38 ca Covid-19, nâng số ca nhiễm trong 24 giờ qua tại TP.HCM lên 90. Đây là ngày số ca nhiễm cao thứ hai tính từ trước đến nay.

90 ca này phân bố tại Bình Thạnh (12), Gò Vấp (11), quận 1 (11), quận 10 (8), Bình Tân (8), Tân Phú (7), Phú Nhuận (6), quận 8 (5), Hóc Môn (4), Bình Chánh (4), Củ Chi (3), TP.Thủ Đức (3), quận 3 (2), và các quận 4, quận 5, quận 6, quận 11, quận 12, Tân Bình mỗi nơi một ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trong số 90 ca nhiễm mới, ghi nhận 6 người liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần một âm tính.

2 ca liên quan chuỗi quán bánh canh ở quận 3 đã được cách ly và từng có kết quả xét nghiệm lần một âm tính.

72 trường hợp là các tiếp xúc gần liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố.

10 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc, đang điều tra dịch tễ.

Như vậy, tổng số ca Covid-19 tại TP.HCM từ ngày 27-4 đến nay lên 961, xếp thứ ba cả nước. Ngày ghi nhận số ca nhiều nhất từ trước đến nay là 13-6 với 95 ca.

Hôm nay, cũng là ngày Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ năm 2020 đến nay với 398 ca. Ngày công bố số ca nhiễm cao nhất là 25-5 với 444 ca.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca ở Bắc Giang 4.401, Bắc Ninh 1.415, TP.HCM 961, Lạng Sơn 100, Bình Dương 25.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 7.997, ghi nhận ở 40 tỉnh thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày