TP.Thủ Đức: Chư Tăng Ni ủng hộ 800 triệu đồng đến Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-7, lãnh đạo TP.Thủ Đức đã phát động chương trình "Đi bộ đồng hành" lần thứ I năm 2022 tại sân vận động Khu Đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức) với lộ trình khoảng 2,5 km nhằm hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7.
Chư Tăng trên địa bàn TP.Thủ Đức tham gia chương trình "Đi bộ đồng hành"

Chư Tăng trên địa bàn TP.Thủ Đức tham gia chương trình "Đi bộ đồng hành"

Tham gia chương trình có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và TP.Thủ Đức; đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP.HCM; cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.Thủ Đức; các chức sắc tôn giáo, dân tộc; các doanh nghiệp trên địa bàn; đoàn viên, thanh niên, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền

Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức cùng Tăng Ni các tự viện trên địa bàn đã ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" số tiền 800 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày