TP.Đà Nẵng: Phân ban Cư sĩ Phật tử Thành phố tổ chức khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Hải Hội (Q.Sơn Trà), ngày 30-10, Phân ban Cư sĩ Phật tử TP.Đà Nẵng tổ chức khóa tu Một ngày an lạc lần thứ VII dành cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố và tỉnh Quảng Nam.
Thượng toạ Thích Nhuận Hòa phát biểu khai mạc
Thượng toạ Thích Nhuận Hòa phát biểu khai mạc

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Pháp Châu, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự Q.Ngũ Hành Sơn; Thượng tọa Thích Nhuận Hòa, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự Q.Sơn Trà, Trưởng ban Tổ chức, chư Tăng Ni; cùng 151 khóa sinh khuyết tật tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham gia khóa tu.

Phật tử tham gia khóa tu

Phật tử tham gia khóa tu

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nhuận Hòa cho biết khóa tu tổ chức nhằm tạo điều kiện, gieo thiện duyên cho những người khiếm thị và khuyết tật thiếu may mắn có cơ hội học hỏi Phật pháp qua những pháp thoại của giảng sư. Qua đó giúp Phật tử chuyển hóa nội tâm, xoa dịu nỗi đau, có thêm nghị lực và sự kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp đó, Cư sĩ Trần Xuân Lào thay mặt Ban Tổ chức báo cáo công tác tổ chức khóa tu; Phật tử Huỳnh Xuân thay mặt các khóa sinh dâng lời tri ân chư tôn đức.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tán thán Ban Hướng dẫn Phật tử và Phân ban Cư sĩ Phật tử TP.Đà Nẵng tạo điều kiện tu tập đến các người khiếm thị và khuyết tật. Hòa thượng cũng khuyến tấn các khóa sinh cố gắng tu tập để có được sự an lạc ngay trong phút giây hiện tại và tạo phước duyên cho mình sau này.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Thay mặt Ban Tổ chức, Sư cô Thích nữ Minh Hiền dâng lời cảm tạ.

Tại khóa tu, các khóa sinh được nghe pháp thoại với nội dung “Cái nhìn của tuệ giác", do Đại đức Thích Thông Định chia sẻ; Ban Tổ chức đã tặng mỗi khóa sinh một phần quà gồm tịnh tài và tịnh vật trị giá 500.000 đồng; với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày