TP.HCM: Học viên cao học Phật giáo bảo vệ luận văn

GNO - Ngày 28-11, tại Tòa Viện trưởng, học viên cao học khóa I, của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tiếp tục bảo vệ luận văn thạc sĩ trước hội đồng khoa học.

Buổi sáng, Học viên Thích Nhuận Đàm (Nguyễn Đức Bửu) bảo vệ luận văn với đề tài “Nghiên cứu mối liên hệ giữa văn học Phật giáo Ấn Độ và văn học Ấn Độ, qua chương I của kinh Lăng Già và sử thi Rà-mà-ya-na” do HT.Thích Nguyên Giác, TT.TS Thích Chơn Minh hướng dẫn. Hội đồng khoa học do TT.TS Thích Tâm Đức làm Chủ tịch; TT.TS Thích Hạnh Bình, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thúy là phản biện; PGS.TS Trương Văn Chung, ủy viên; ĐĐ.TS Thích Giác Hoàng, Thư ký.

haub (2).JPG

Học viên Thích nữ Hạnh Khai tặng hoa tri ân Hội đồng khoa học

Sau khi nghe học viên trình bày sơ lược về luận văn gồm 5 chương, nêu lên mối liên hệ văn học của Phật giáo Ấn Độ và văn học Ấn Độ cũng như khái quá về chương I của Kinh Lăng Già và Sử thi Rà-mà-ya-na.

Hội đồng đã ghi nhận, đây là công trình mới, chưa được nghiên cứu và công bố, có  tính sáng tạo, nghiên cứu độc lập cũng như táo bạo khi chọn một đề tài khó mà hay. Nhưng do còn nhiều trở ngại về tư liệu, ngôn ngữ, dẫn đến luận văn chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, học viên cũng đã dành nhiều phần để phân tích nhân vật Ravana như vậy là chưa phù hợp với đề tài.

Sau khi hội đồng khoa học họp đã thống nhất học viên nên đổi lại đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu hình tượng Ravana qua chương I kinh Lăng Già và Sử thi Rà-mà-ya-na” để phù hợp. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đã đề nghị học viên mời PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thúy, hướng dẫn phần văn học Ấn Độ.

haub (1).JPG

Học viên Thích nữ Hạnh Khai bảo vệ luận văn

Cùng ngày, Học viên Thích nữ Hạnh Khai (Lê Thị Thương) bảo vệ với đề tài: “Nghiên cứu tín ngưỡng Pháp Hoa ở Việt Nam” do TT.TS Thích Phước Đạt hướng dẫn. Hội đồng khoa học do: TT.TS Thích Tâm Đức  làm Chủ tịch; TT.TS Thích Đồng Bổn, TT.TS Thích Chơn Minh, là phản biện; ĐĐ.TS Thích Hạnh Tuệ, ủy viên; NS.TS Thích nữ Tuệ Liên, Thư ký.

Sau hơn 3 giờ làm việc, hội đồng khoa học đã thông qua luận văn, nhưng yêu cầu học viên phải làm lại một số mục ở các chương theo góp ý của các thành viên trong hội đồng, trong thời hạn 1 tháng.

haub (3).JPG

Học viên Thích Nhuận Đàm bảo vệ

Được biết, chiều ngày 27-11, học viên Thích Thiện Ngộ (Trần Tưởng Thúc) bảo vệ luận văn với đề tài: “Phật giáo Nam tông du nhập và phát triển” do TT.TS Thích Bửu Chánh và ĐĐ.TS Thích Thiện Minh hướng dẫn. Hội đồng khoa yêu cầu học viên điều chỉnh và trình lại trong thời gian 3 tháng.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày