TP.HCM: Húy kỵ cố NT.Thích nữ Như Hoa

GNO - Ngày 9-8 (25-6-Ất Mùi), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 9 của cố NT.Thích nữ Như Hoa tại chùa Mai Sơn (huyện Bình Chánh).

Về thắp hương tưởng niệm cố NT.Thích nữ Như Hoa có chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP.HCM và viện chủ, trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong thành phố.

huy ky lan 9.jpg


Chân dung cố Ni trưởng Như Hoa tại chùa Mai Sơn

NT.Thích nữ Như Hoa, nguyên UV BTS THPG TP.HCM, trụ trì tổ đình Từ Nghiêm, viện chủ chùa Mai Sơn, khai sơn chùa Vạn Thạnh (TP.Nha Trang).

Cố Ni trưởng Như Hoa xuất gia học đạo vào thập niên 30, khi vừa tròn 12 tuổi, cũng là lúc phong trào chấn hưng Phật giáo bắt đầu. Ni trưởng được gia đình cho xuất gia thọ giáo với Hòa thượng viện chủ chùa Huê Lâm; cầu pháp với Hòa thượng Thiện Hòa, Pháp danh Diệu Liên, tự Chơn Diệu, hiệu Như Hoa, đời thứ 10 thuộc Thiền phái Liễu Quán. Sau khi xuất gia, Ni trưởng tu học tại chùa Huê Lâm - Chợ Lớn (Sài Gòn).

Cả cuộc đời và đạo hạnh của cố Ni trưởng Như Hoa là một bài học về thân giáo. Ni trưởng luôn thể hiện nếp sống của một Trưởng lão Ni phụng hành Bát kỉnh pháp, giới đức tinh nghiêm, khiêm cung giao tiếp, từ hòa hóa độ, tiếp dẫn hậu lai… cùng gương tận tụy hy sinh suốt đời cho sự nghiệp đào tạo Ni tài - điều mà Ni trưởng lúc nào cũng canh cánh bên lòng.

Mai Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày