TP.HCM: Khóa tu kết hợp với dã ngoại

GNO - Hướng đến Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7), ngày 17-7, Ban Tổ chức khóa tu Gieo hạt từ tâm đã tổ chức khóa tu lần thứ 50 với chủ đề "Bé yêu chú bộ đội" tại Địa đạo Củ Chi và tại tu viện Như Giác (H.Củ Chi). Khóa tu kỳ này thu hút hơn 300 thiếu niên trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi tham gia.

ANH B (1).JPG

Tu sinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Khóa tu được bắt đầu với chương trình thăm và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Đây là cách để giáo dục cho các em lòng tri ân sâu sắc đến các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm… cho các em thanh thiếu niên.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, các em tu sinh tham quan địa đạo Củ Chi, một di tích lịch sử nổi tiếng về sự tài trí và gan dạ, dũng cảm, sự kiên trì nhẫn nại của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến.

Những hoạt động dã ngoại trong khóa tu kỳ này đã góp phần đem lại sự hứng thú và phấn khởi, hào sảng ở các em thiếu nhi, giúp cho các em cảm nhận được rằng, tu học không phải chỉ là những hoạt động buồn tẻ, nghiêm khắc.

ANH B (2).JPG

Tu sinh hòa cùng thiên nhiên

Tại tu viện Như Giác, các em được hướng dẫn lễ Phật, trì chú và tọa thiền để tạo phước lành cũng như rèn luyện tâm trí cho các em.

Chương trình tu học kết hợp các hoạt động dã ngoại của khóa tu Gieo hạt từ tâm là nét mới ý nghĩa trong mùa hè này.

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp khoáng đại của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày