TP.HCM: Lãnh đạo quận Tân Bình chúc mừng Phật đản tại chùa Phổ Quang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-5, đoàn lãnh đạo quận Tân Bình do bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Phổ Quang.

Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Thu Sương đã chúc mừng Phật đản an lạc, kiết tường đến chư vị giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình, cùng chư Tăng Ni, Phật tử.

Lãnh đạo quận Tân Bình tặng quà mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Thiện Đức

Lãnh đạo quận Tân Bình tặng quà mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Thiện Đức

Dịp này, bà Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình cũng bày tỏ niềm vui trước không khí đón mừng lễ Khánh đản của Đức Bổn Sư và cảm ơn chư tôn đức chùa Phổ Quang thời gian qua đã hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, bà cũng động viên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cảm ơn, chúc sức khỏe đến lãnh đạo quận Tân Bình và phường sở tại đã quan tâm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cũng như luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chùa Phổ Quang trong các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày