Trà Vinh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khánh thành cầu giao thông nông thôn tại H.Cầu Kè

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Lễ khánh thành cầu bê-tông tại xã Phong Phú và đường đal tại xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh vào ngày 29-11.
Cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn tại ấp I, xã Phong Phú, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn tại ấp I, xã Phong Phú, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Phước Tường; ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Cầu Kè; ông Thạch Buôl Nát, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; cùng đại diện chính quyền xã Phong Phú, Tam Ngãi và các nhà tài trợ.

Theo đó, Hòa thượng Thích Trí Minh đã vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp I, xã Phong Phú, với chiều dài 18m, ngang 3,3m bằng bê-tông cốt thép và đường đal có chiều dài 500m, rộng 2m tại ấp Bà My, xã Tam Ngãi. Tổng kinh phí xây dựng là 520 triệu đồng, trong đó, nhà tài trợ hỗ trợ 447 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động người dân đóng góp vật tư và ngày công lao động.

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Dịp này, tại chùa Phước Tường, nhà tài trợ cũng đã trao tặng 200 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú, mỗi phần trị giá 600 nghìn đồng, gồm: bì thư, gạo, mì,... với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày