Trà Vinh: Lễ khánh thành trai đường tại chùa Latavana Pray Vo (H.Trà Cú)

Trai đường mới chùa Latavana Pray Vo (ấp Sà Vần A, X.Ngọc Biên, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)
Trai đường mới chùa Latavana Pray Vo (ấp Sà Vần A, X.Ngọc Biên, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-11, tại chùa Latavana Pray Vo (ấp Sà Vần A, X.Ngọc Biên, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đã trang nghiêm diễn ra lễ cắt băng khánh thành trai đường.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Sơn Canh, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước H.Trà Cú; Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện; chư Tăng trụ trì các chùa trong và ngoài huyện và đông đảo Phật tử gần xa.

Cắt băng khánh thành trai đường

Cắt băng khánh thành trai đường

Thay mặt Ban Tổ chức, cư sĩ Thạch Thưa đã phát biểu chào mừng và báo cáo sơ lược về quá trình xây dựng trai đường. Theo đó, nhờ sự phát tâm đóng góp tâm lực, trí lực, tịnh tài, tịnh vật từ các Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn tất trai đường để đưa vào sử dụng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Sok Xane tán thán công đức Đại đức Thạch Trương, trụ trì chùa Pray Vo cùng Ban Quản trị chùa, tinh thần hộ trì Tam bảo của các Phật tử, nhà hảo tâm gần xa đã chung tay, góp sức xây dựng trai đường rất khang trang, là nơi để cho chư Tăng và Phật tử tại chùa làm lễ vào những ngày rằm trong tháng được trang nghiêm hơn.

Chư Tăng lễ bái Tam bảo, an vị Phật, tụng kinh cầu an tại trai đường

Chư Tăng lễ bái Tam bảo, an vị Phật, tụng kinh cầu an tại trai đường

Cuối buổi lễ, chư Tăng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, sái tịnh an vị Phật trong trai đường mới. Sau đó, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư Tăng tụng thời kinh cầu an đến các Phật tử, cầu siêu cho những người đã quá vãng được sanh về cõi an tịnh và hồi hướng hoàn mãn chương trình lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Mỗi phần quà gồm có phong bì tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng, nước yến và bánh gạo

Phú Thọ: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tặng quà Tết đến bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

GNO - Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ dẫn đầu, cùng chư tôn đức và Phật tử đến thăm, động viên và trao quà Tết đến 200 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vào chiều 4-2 vừa qua.

Thông tin hàng ngày