Gia Lai: Chùa Phước Viên khánh thành tôn tượng Quán Âm Bồ-tát

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh quanh khu vực tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh quanh khu vực tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-11, chùa Phước Viên (H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ khánh thành tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và khởi công xây dựng tôn tượng Bồ-tát Địa Tạng.
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên chùa Phước Viên

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên chùa Phước Viên

Buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Chư Sê; chư Tăng Ni trong huyện; đại diện lãnh đạo H.Chư Sê, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa.

Được biết, tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được khởi công xây dựng từ năm 2021 trên khuôn viên đất chùa. Với sự phát tâm của dân làng, tín đồ Phật tử gần xa, các mạnh thường quân... đến nay, công trình đã thành tựu viên mãn.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, tụng kinh, trì chú, sái tịnh và chú nguyện quanh khu vực tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Dịp này, chùa Phước Viên cũng đã động thổ xây dựng tôn tượng Địa Tạng Bồ-tát. Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ góp phần trang nghiêm cảnh Phật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân huyện nhà cũng như tín đồ Phật tử thập phương có thể đến để chiêm bái, cầu nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày