Trang nghiêm đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã (quận 6)

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 5-8, hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng pháp y ca-sa cúng dường lên chư tôn đức Tăng Ni.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Giác Pháp, Hoà thượng Thích Nhựt Hỷ đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hoà thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Phật tử thành kính dâng y cúng dường chư tôn đức

Phật tử thành kính dâng y cúng dường chư tôn đức

Tại buổi lễ, nghi thức “Bông hồng cài áo” được thực hiện bởi đoàn Phật tử chùa Bồ Đề Lan Nhã nhằm nhắc nhở công ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng sinh thành.

Được sự hướng dẫn của chư tôn đức, Phật tử cử hành dâng y ca-sa cúng dường chư Tăng, nguyện cầu cho song thân hiện tiền được tăng long phước thọ và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh về cảnh giới an lành.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ khuyến tấn hàng Phật tử nên phát huy và giữ gìn truyền thống hiếu đạo trong lòng mỗi người con Phật. Hoà thượng nhấn mạnh: “Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tinh thần hiếu đạo, tri ân và báo ơn là điều cần phải khắc ghi, đáp đền vì đó là bổn phận và trách nhiệm đối với cha mẹ.”

Trang nghiêm lễ mãn hạ tại hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã

Trang nghiêm lễ mãn hạ tại hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã

Chiều cùng ngày, hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã trang nghiêm tổ chức lễ mãn hạ, kết thúc ba tháng an cư, các hành giả trở về trú xứ tiếp tục nghiêm trì tu tập, tấn tu tịnh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày